Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Đêm liên hoan chào mừng năm mới trong các trường đại học Trung Quốc
   2008-12-30 16:04:38    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, năm 2009 đang ngày một đến gần với mọi người. Ở các trường đại học Trung Quốc, các bạn sinh viên đang chào đón năm mới với phương thức độc đáo của mình trong khi bận rộn với việc học chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm học.

Trước thềm Tết dương lịch, các trường đại học, cao đẳng Trung Quốc đều sẽ tổ chức đêm liên hoan theo các chủ đề để chào đón năm mới.

Các đêm liên hoan này nói chung đều do hội sinh viên tự dàn dựng và biểu diễn, cho nên, có thể nói đêm liên hoan mừng năm mới đã thể hiện sức sáng tạo của các bạn sinh viên Trung Quốc, thậm chí còn toát lên những nguyên tố thời thượng thịnh hành trong các trường đại học.

Nam Dương và Mẫn Linh sẽ cùng các bạn đến với đêm liên hoan mừng năm mới của Học viện Ngoại ngữ Đại học Ngoại thương Trung Quốc, "tìm hiểu" những thông tin thịnh hành trong các trường đại học Trung Quốc.

Sau hai bài hát mở đầu, đêm liên hoan mừng năm mới chính thức bắt đầu, các bạn sinh viên Học viện Ngoại ngữ đã đặt một cái tên đầy sự sáng tạo cho đêm liên hoan này là "Cửu Quốc Phong Hội", dịch ý là "Liên hoan cuồng nhiệt 9 nước".

Sở dĩ "9 nước" là vì Học viện Ngoại ngữ Đại học Ngoại thương gồm có 9 khoa, đó là khoa tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng A-rập, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Triều Tiên, tiếng I-ta-li-a và tiếng Nhật Bản, tất cả 9 thứ tiếng nước ngoài, mặc dù những thứ tiếng này không chỉ đại diện cho 9 nước, nhưng các bạn coi nó là "9 nước", còn gọi là "liên hoan cuồng nhiệt" là vì "Phong Hội" trong tiếng Trung, phát âm giống với phát âm của "Phong Hội" chỉ "hội nghị cấp cao", hơn nữa "Phong" tức là "điên" có ý chơi xả láng, như vậy có phải đã thể hiện sự sáng tạo vô bờ của các bạn trẻ hay không.

Đã nói là "Đêm liên hoan cuồng nhiệt" thì tất nhiên phải chơi hết sức "cuồng nhiệt", cho nên, tiết mục đầu tiên đến với các bạn là điệu nhảy do mấy nam sinh viên thể hiện.

Các bạn nghe kìa, đừng cho rằng các cô gái múa mới hấp dẫn, các nam sinh viên trên sân khấu này đi tất đen, mặc váy kẻ ô vuông, ưỡn mông, bĩu môi, không kém gì điệu múa đẹp đẽ của các cô gái, đối với sự biểu diễn "trai giả gái" này, các bạn thấy có "điên cuồng" hay không.

Thưa các bạn, hai tiết mục sắp tới của đêm liên hoan có thể phản ánh vị thế của một người trong lòng các bạn sinh viên Trung Quốc, anh ấy cũng là thần tượng của rất nhiều sinh viên Trung Quốc.

Hai tiết mục này là biểu diễn ảo thuật mang tên "Ma.Kiệt Tác" và hai người cùng chơi đàn pi-a-nô.

Các bạn yêu thích âm nhạc thịnh hành của Trung Quốc có lẽ đoán được "thần tượng" của nhiều bạn sinh viên Trung Quốc đó là "Chu Kiệt Luân". Tài tử âm nhạc đến từ khu vực Đài Loan này tuyệt đối là vai chính trong máy mp3 của sinh viên Trung Quốc, anh đã cho ra mắt tập album mới mang tên "Ma Kiệt Tác" trong năm 2008, chính tên gọi của tiết mục biểu diễn ảo thuật đã dập theo tên gọi mà sinh viên Trung Quốc quen thuộc này. Và vừa vặn Chu Kiệt Luân cũng rất thích biểu diễn ảo thuật.

1 2