Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn viên trẻ Vương Bảo Cường làm rung động trái timcủa khán giả Trung Quốc
   2008-10-21 15:34:54    cri

Đóng phim, anh Bảo Cường "ngây ngô" chỉ muốn bà con trong làng có thể nhìn thấy mình trên Tivi. Nhưng trong suốt một năm trời, anh thậm chí không có được một cơ hội đóng vai quần chúng trong phim, đành phải đến các công trường tìm việc để nuôi sống mình. Sự gian khổ trong cuộc sống khiến Vương Bảo Cường "ngây thơ" từng nghĩ đến bỏ cuộc. Nhưng từ kết quả hiện nay mà các bạn đã thấy, lúc đó anh chưa thật sự từ bỏ, vậy điều gì đã khiến anh kiên trì ước mơ của mình? Đó là vì một bức thư của bố anh. Vương Bảo Cường nói:

"Bố tôi viết, bố kém cỏi, con đừng trách bố nhé, bố biết con gian nan vất vả ở ngoài. Gia đình sẽ mãi mãi chờ con về, con lúc nào cũng có thể về nhà. Nghe vậy, tôi thấy rất cảm động. Trong những lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất, chính bức thư đó khiến tôi quyết định không về nhà, phải làm thật tốt để cho bố xem."

Vương Bảo Cường trong bộ phim "Manh Tỉnh"

Nói là làm, năm 16 tuổi, Vương Bảo Cường "ngây ngô" đã có được một cơ hội đóng phim, đóng vai chính một học sinh nông thôn vào thành phố tìm việc làm bị lừa gạt trong bộ phim "Manh Tỉnh". Vai diễn này đối với Vương Bảo Cường mà nói hầu như không cần kỹ sảo diễn xuất nào cả, bởi vì chính anh là đến từ nông thôn mà. Anh nói:

"Họ bảo tôi thay một bộ quần áo học sinh, vác va li đi đi lại lại, đạo diễn nhìn và nói, trẻ em nông thôn đóng thể nào cũng giống. Lúc đó tôi nghĩ, đạo diễn cho tôi đóng vai này chắc có lý của ông, ông bảo tôi nên biểu diễn thế nào thì tôi biểu diễn thế ấy, nghe theo lời ông là đúng. Ngay cảnh phim đầu tiên đạo diễn đã khen tôi biểu diễn tốt, như vậy tôi cũng tự tin hơn."

Sau đó bộ phim này được trao giải "Gấu bạc" trong Liên hoan phim quốc tế Béc-lin lần thứ 53, anh Vương Bảo Cường cũng được trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất Giải Kim Mã Đài Loan. Được giải khiến càng nhiều đạo diễn biết tên anh. Năm sắp tròn 20 tuổi, anh được đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng Phùng Tiểu Cương mời sắm vai trong bộ phim Tết "Thiên Hạ Vô Tặc". Trong bộ phim này, Vương Bảo Cường vẫn không thể tránh khỏi sự "ngây ngô", đóng vai một chàng trai nông thôn, tên là Căn ngố. Bộ phim này khiến anh nổi tiếng chỉ sau một đêm, khán giả Trung Quốc đều thân mật gọi anh là "Căn ngố". Hiện nay, do bộ phim truyền hình "Lính đột kích" rất ăn khách trong năm 2007, Vương Bảo Cường không gọi là "Căn ngố" nữa, mà "đổi tên" thành "Hứa Tam Đa", thật sự từ một chàng trai nông thôn trở thành một ngôi sao mà ai nấy đều biết. Anh Cường nói:

"Khi chiếu phim 'Lính đột kích', cả làng tôi đều xem, xem xong khi làm việc đồng áng, vừa bẻ ngô vừa bàn luận tình tiết trong phim với bố tôi. Niềm vui của bà con nông dân là như vậy, họ không thể tưởng tượng được mình có thể nhìn thấy một người mà mình quen biết trên màn hình nhỏ. Đối với bà con nông dân mà nói, những người trên màn hình nhỏ là có khoảng cách với họ. Thông qua tôi, họ cảm thấy rất gần gũi."

Nhớ lại sự trưởng thành của Vương Bảo Cường, chúng ta đã chứng kiến nhiều câu chuyện "ngây ngô" của anh, nhưng chính anh không ngừng nỗ lực một cách "ngây ngô" vì thực hiện ước mơ của mình mới có được diễn viên Vương Bảo Cường được mọi người yêu mến và theo đuổi hiện nay. Nhiều người trong chúng ta có lẽ chính là thiếu sự "ngây ngô" theo đuổi ước mơ như anh, theo Mẫn Linh, muốn thực hiện ước mơ của mình, chẳng thà học tập sự "ngây ngô" của Vương Bảo Cường này.


1 2