Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn viên trẻ Vương Bảo Cường làm rung động trái timcủa khán giả Trung Quốc
   2008-10-21 15:34:54    cri

Nghe Online

Vương Bảo Cường, một anh chàng nông thôn thông qua sự nỗ lực của mình trở thành một diễn viên nổi tiếng. Anh đã đóng vai nam chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Lính đột kích" có t? lệ thu xem cao nh?t Trung Qu?c năm 2007. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về sự trưởng thành của diễn viên trẻ Trung Quốc Vương Bảo Cường này.

Vương Bảo Cường trong bộ phim "Lính đột kích"

"Lính đột kích" là bộ phim kể về cuộc sống của người lính. Vương Bảo Cường sắm vai nam chính Hứa Tam Đa trong phim, một tân binh đến từ nông thôn. Trông anh có vẻ ngờ nghệch, đờ đẫn, bất kể trong huấn luyện quân sự hay học văn hóa, anh luôn níu áo cả Tiểu đội, thậm chí cả Đại đội. Nhưng anh đối xử với mọi người rất thật thà, chân thành, làm việc chăm chỉ, với cá tính đã làm là phải làm đến cùng, anh đã trở thành một người lính đặc nhiệm xuất sắc nhất. Sở dĩ bộ phim này rất được mọi người ưa thích không thể không nhắc đến sự diễn xuất của Vương Bảo Cường, anh và vai diễn Hứa Tam Đa có thể nói "hai như một", hiện nay nhiều khán giả đều gọi Vương Bảo Cường là "Hứa Tam Đa". Trong lòng Vương Bảo Cường, anh có tình cảm đặc biệt đối với vai diễn Hứa Tam Đa. Anh nói:

"Tôi giống y hệt với Hứa Tam Đa trong phim 'Lính đột kích', chính bản thân tôi là trưởng thành trong ánh mắt khinh thường của người khác. Lúc đó tôi nói tôi muốn đóng phim, mọi người cho rằng đây là chuyện không thể và tưởng tôi là "thằng điên". Thực ra bây giờ nghĩ lại, chính cái điên đó lại là thông minh."

Vương Bảo Cường nói mình "ngây ngô", thực ra cũng có một chút xíu. Năm 8 tuổi, làng anh có chiếu bộ phim chưởng "Thiếu Lâm Tự", đây là bộ phim nổi tiếng của Lý Liên Kiệt, cậu bé Cường bị cuốn hút bởi phong độ của Lý Liên Kiệt, bèn quyết tâm trở thành một ngôi sao diễn viên võ thuật. Các bạn thấy anh "ngây thơ" không? Thấy các ngôi sao điện ảnh thể hiện võ nghệ cao cường thì cũng muốn mình trở thành một ngôi sao. Không những thế, cậu bé Cường "ngây ngô" này còn thuyết phục bố mẹ, một mình đến Chùa Thiếu lâm học võ, theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao diễn viên phim chưởng. Tại Chùa Thiếu lâm, Cường chăm chỉ học tập và chịu khó tập luyện, nhưng chỉ trong nháy mắt, mấy năm qua đi, Cường đã lên lớn mới nhận thấy rằng, cuộc sống tại Chùa Thiếu lâm không liên quan gì với việc làm phim và làm ngôi sao diễn viên. Lần này, sự "ngây dại" của anh lại một lần nữa được chứng minh.

Sau đó, Vương Bảo Cường vô cùng thất vọng trở về quê, những lời nói hào hùng tập võ đóng phim trước đây nay chỉ làm anh thêm muội lòng, xung quanh có không ít tiếng "xì xồ" chê cười. Nhưng anh Cường lại nảy sinh một ý tưởng mới: đến Thủ đô Bắc Kinh đóng phim. Một chàng trai nông thôn đến Bắc Kinh đóng phim, hình như anh Bảo Cường lại lên cơn "điên". Đầu năm 1999, Cường chưa đến 15 tuổi một mình lên đường đến Bắc Kinh. Qua sự giới thiệu của bạn bè, anh đến Xưởng phim Bắc Kinh, bôn ba giữa các đoàn làm phim để tranh thủ có dịp đóng vai quần chúng trong phim. Nhớ lại cuộc sống hồi đó, Vương Bảo Cường nói:

"Hồi đó mỗi ngày từ rất sớm tôi phải rời khỏi phòng trọ thuê cùng với 4 người khác, căn phòng rất nhỏ, mở cửa là chạm vào giường. Xung quanh là rãnh nước bốc mùi hôi thối. Sáng sớm cùng với mọi người đến các đoàn làm phim chờ cơ hội đóng phim. Nếu có được thì một ngày có thể kiếm được mười mấy đến hai mươi nhân dân tệ, nếu không có thì sẽ mất công trắng."

1 2