Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh--Khán giả Ô-lim-pích: vì Ô-lim-pích Bắc Kinh, mọi thứ đều đáng làm
   2008-08-26 16:29:12    cri

Anh Lưu Cường đến từ thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là một phan hâm mộ thể thao. Cho dù đến Bắc Kinh xem thi đấu Ô-lim-pích không phải là điều dễ dàng, nhưng anh cho rằng đây là một dịp không nên bỏ lỡ.

Vì vậy anh cũng rủ thêm ba người bạn thân đến Bắc Kinh, thực tế chứng minh, chuyến thăm Bắc Kinh lần này là rất đáng:

"Có người nói rằng từ xa như vậy đến Bắc Kinh, khó mà thuê được khách sạn và mua vé xem, không cần thiết phải như thế, nhưng đối với cá nhân tôi mà nói tôi cho rằng rất cần thiết. Thứ nhất, Trung Quốc đã chuẩn bị lâu năm cho một kỳ Ô-lim-pích này, phải đến Bắc Kinh cảm nhận bầu không khí Ô-lim-pích. Thứ hai là bây giờ Trung Quốc phát triển rồi, tôi muốn đến xem sự đổi mới của thành phố Bắc Kinh nhân dịp Đại hội Ô-lim-pích lần này. Thực ra trước khi đến chúng tôi đã có sự chuẩn bị về tâm lý rồi, nếu mua được vé thì xem, không mua được thì có thể cảm nhận bầu không khí Ô-lim-pích và sự thay đổi của Bắc Kinh sau khi diễn ra Ô-lim-pích."

Ngay trước cổng Sân vận động Quốc gia "Tổ chim", phóng viên Đài chúng tôi đã gặp một chị tên là Hùng Huệ Quân. Chị nói với phóng viên rằng, ngay từ đầu năm chị đã dự định dành toàn bộ ngày nghỉ trong năm cho dịp diễn ra Ô-lim-pích, vì đây là một sự kiện lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với người Trung Quốc.

Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, chị dẫn con trai mình cùng với hai cặp mẹ con khác từ thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam đến Bắc Kinh xem thi đấu Ô-lim-pích.

Được tiếp cận gần gũi với Sân vận động Quốc gia "Tổ chim", một trong những sân vận động hoành tráng nhất thế giới là thu hoạch lớn của chị trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này. Được cùng với hơn 90 nghìn người có mặt trong "Tổ chim" chia sẻ niềm vui do Ô-lim-pích mang lại, cổ vũ cho vận động viên các nước đã khiến khán giả "bà mẹ" này trẻ lại hàng chục tuổi.

Chị Hùng Huệ Quân đồng thời cho rằng, được xem thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh tại hiện trường đối với con chị mà nói cũng có ý nghĩa đặc biệt.

"Tôi muốn để thế hệ sau cũng cảm nhận bầu không khí Ô-lim-pích này, rất có thể trong cả đời nó chỉ có một cơ hội này được chứng kiến Trung Quốc đăng cai Ô-lim-pích mà thôi. Tất nhiên tôi hy vọng Trung Quốc có thể đăng cai nhiều kỳ Ô-lim-pích, nhưng khách quan mà nói rất có thể chỉ có một lần. Cho nên đưa con đến cảm nhận bầu không khí Ô-lim-pích, cho dù không mua được vé, cũng là điều tốt chứ không có hại gì. Có thể khơi dậy lòng tự hào là một người Trung Quốc của con cái, tôi cho rằng đây là điều quan trọng nhất.

Đúng như chị Hùng Huệ Quân đã nói, Trung Quốc tổ chức Đại hội Ô-lim-pích trăm năm mới có một lần, còn đối với các bạn đang có mặt bên máy thu thanh, được thưởng thức một kỳ Ô-lim-pích mang đặc sắc Trung Quốc cũng là lần đầu tiên.


1 2