Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh --Thể hội sức hấp dẫn của tiếng Trung trong Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-05 14:47:34    cri

Nghe Online

Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 29 vài hôm nữa sẽ khai mạc tại Bắc Kinh, đối với một người yêu thích thể thao, đây quả là một tin vui lớn. Mẫn Linh rất mong đợi sự biểu hiện của vận động viên các nước trên sân thi đấu Ô-lim-pích, và điều càng mong đợi hơn nữa là lễ khai mạc tuyệt vời sẽ diễn ra vào 8 giờ tối ngày 8 tháng 8.

Tin rằng không chỉ Mẫn Linh có tâm trạng phấn khởi như vậy, mà tất cả các khán thính giả trên thế giới đều hết sức mong đợi những biểu hiện xuất sắc của Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Hy vọng các bạn thính giả cùng mong đợi niềm vui bất ngờ mà Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ mang lại cho chúng ta.

Sau đây mời các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay. Thưa các bạn, Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh đã chính thức mở cửa, nhiều vận động viên đã bắt đầu cuộc sống trong làng. Trong Làng Ô-lim-pích 2008, vận động viên các nước được hưởng một sự phục vụ khác với các kỳ Thế vận hội trước đây, đó là thể hội sức hấp dẫn của tiếng Trung.

Ở khu quốc tế của Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh có một nơi học tập tiếng Trung dành riêng cho vận động viên và quan chức nước ngoài. Từ ngày khai trương Làng Ô-lim-pích đến nay, nơi đây đã đón tiếp nhiều khách quốc tế.

Lớp học tiếng Trung trong khu quốc tế Làng Ô-lim-pích là một phòng rộng khoảng 20 mét vuông. Bước vào phòng, các bạn có thể cảm nhận được một bầu không khí văn hóa Trung Quốc nồng thắm.

Trên các bức tường của lớp học có treo những bức tranh thủy mặc sơn thủy hữu tình, bút lông và giấy dó đặt trên bàn, máy tính đang phát ra những bản nhạc truyền thống Trung Quốc và dạy học tiếng Trung, tất cả những điều này đã thu hút mạnh mẽ bạn bè nước ngoài.

Ông Y-a-na-di-ya Nao-ya đến từ Nhật Bản đang tập nói tiếng Trung.

Mặc dù ông nói không được sõi, nhưng Mẫn Linh vẫn hiểu được những ý mà ông đang nói. Cô giáo hỏi ông "Hôm qua bạn học tiếng Trung chưa", ông Y-a-na-di-ya Nao-ya nói "Học rồi"; cô giáo lại hỏi "Bây giờ mấy giờ rồi", ông trả lời "Bây giờ 11 giờ".

"Học trò" này học rất chăm chú. Ông Y-a-na-di-ya Nao-ya là quan chức Ủy ban Ô-lim-pích Nhật Bản phụ trách việc tăng cường tập luyện của vận động viên, trước khi đến Bắc Kinh, ông đã có hứng thú đối với văn hóa Trung Quốc, từng theo học tiếng Trung qua đài. Lần này đến Bắc Kinh tham gia Ô-lim-pích, ông hy vọng có cơ hội học tập nhiều hơn tiếng Trung thực dụng để tiện cho việc giao lưu đơn giản với người Trung Quốc. Sau khi vào ở trong Làng Ô-lim-pích, ông phát hiện lớp học tiếng Trung này, bèn đến tham gia lớp học.

1 2