Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh–Nụ cười của tôi sáng ngời đại lộ Xăng-ê-li-dê
   2008-04-15 14:45:44    cri

Bất kể gặp phải khó khăn gì, cô gái hơn 20 tuổi này luôn luôn nở nụ cười trên môi, ứng đối một cách dũng cảm.

Nhưng số phận lại một lần nữa thử thách Kim Tinh. Do nhiều nguyên nhân, mặc dù thành tích từng xếp vào Tốp 20 thế giới, nhưng Kim Tinh không giành được vé tham gia Thế vận hội Bắc Kinh dành cho người khuyết tật, đây là lần thứ hai Kim Tinh lỡ mất cơ hội tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Không thể tham gia thế vận hội lần này từng khiến Kim Tinh lấy làm hết sức chán nản, nhưng bạn đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình và đăng ký tham gia hoạt động tuyển chọn người rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh. Kim Tinh nói:

"Vừa vặn thời gian đó tôi đang định giải nghệ. Tôi biết mình không thể tham gia thế vận hội nữa, không có nhiệm vụ, tinh thần sút kém. Một bạn rất quan tâm tôi cho biết Tập đoàn Lê-nô-vô tổ chức hoạt động tuyển chọn người rước đuốc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng nghe bạn giới thiệu như vậy, bèn thử đi tham gia."

Lần này, Kim Tinh rút cuộc đã thực hiện ước mơ gắn bó với Ô-lim-pích được hình thành từ lúc còn nhỏ.

Kim Tinh cho chúng tôi biết, ký ức về người rước đuốc sớm nhất của bạn là tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao Ô-lim-pích Át-lan-ta năm 1996, vua quyền anh A-li đốt cháy bồn lửa thiêng, cả sân vận động vang lên tiếng hoan hô như sấm, tinh thần đó khiến bạn không bao giờ quên được, tin rằng các bạn thính giả đang có mặt bên máy thu thanh từng chứng kiến lễ khai mạc đó cũng lấy làm cảm động trước tinh thần cao cả đó.

"Tôi rất cảm động, nhất là tinh thần của ông. Tôi ra nước ngoài tham gia thi đấu cũng thường xuyên nhìn thấy những người như vậy, sức khoẻ của họ đã yếu đến nỗi không thể cầm nổi cây kiếm, phải cố định bằng băng, mặc dù vậy, họ vẫn kiên trì thi đấu với đối thủ."

Kim Tinh cho biết, sau khi được chọn làm người rước đuốc, bạn từng nhiều lần nằm mơ thấy tình hình rước đuốc.

"Có khi vào buổi tối, nhất là khi ngày rước đuốc đến gần, tôi vừa nghe nhạc vừa liên tưởng tới cảnh: dọc hai bên đường có nhiều người, tại đó...bất kể mình có nét mặt gì họ đều hoan hô cho tôi...Tôi nghĩ cảnh đó chắc chắn khiến mọi người hết sức xúc động. "

Trước khi tới Pa-ri, Kim Tinh cho biết, bạn hy vọng được rước đuốc ở những nơi đông người nhất, bạn nở nụ cười ngọt ngào, giơ cao ngọn đuốc "Tường Vân". Ngày 7 tháng 4, bạn đã thật sự làm như vậy. Là người rước đuốc thứ ba, sau lưng bạn là tháp Ép-phen, dưới chân bạn là đại lộ Xăng-ê-li-dê.

Tinh thần lạc quan và dũng cảm của Kim Tinh cũng như tinh thần của vua quyền anh A-li, đều có thể cảm động chúng ta, phải vậy không các bạn?


1 2