Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh–Nụ cười của tôi sáng ngời đại lộ Xăng-ê-li-dê
   2008-04-15 14:45:44    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, trong tuần vừa rồi, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh đã được rước tại thành phố của một số nước châu Mỹ và châu Phi. Bắt đầu từ ngày 16, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích sẽ bắt đầu hành trình ở châu Á. Ngày 16, hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra tại I-xla-ma-bát, Thủ đô Pa-ki-xtan; ngày 17 đến Niu Đê-li, Thủ đô Ấn Độ; ngày 18 đến Băng-cốc, Thủ đô Thái Lan; ngày 21 sẽ rước tại Cu-a-lăm-bơ, Thủ đô Ma-lai-xi-a; ngày 22 hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ diễn ra tại Gia-các-ta, Thủ đô In-đô-nê-xi-a. Trên đây là hành trình rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh trong tuần tiếp theo, mời các bạn chú ý theo dõi.

Hành trình rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã thu hút sự quan tâm của nhân dân cả thế giới và nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của nhân dân các thành phố diễn ra hoạt động rước đuốc. Nhưng không biết các bạn có để ý tới những người rước đuốc không, những người rước đuốc được chọn ra một cách nghiêm ngặt đều là những người kế thừa tinh thần Ô-lim-pích.

Trong hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh ở chặng Pa-ri, chúng tôi đã phát hiện một người ngồi trên xe lăn tay rước đuốc, đó là bạn Kim Tinh, vận động viên người khuyết tật Trung Quốc. Hôm nay Mẫn Linh và Nam Dương xin chia sẻ với các bạn cảm nhận rước đuốc lần này của bạn Kim Tinh.

"Phóng viên: nếu bạn chỉ được lựa chọn một trong hai thứ đó là tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật hoặc trở thành một người rước đuốc Ô-lim-pích thì bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

Kim Tinh: Tham gia Thế vận hội. Đó là điều chắc chắn, vì tôi là vận động viên mà."

Chính cuộc đối thoại với bạn Kim Tinh là được bắt đầu như vậy. Là một trong những người rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh ở nước ngoài, câu chuyện của vận động viên người khuyết tật Kim Tinh có lẽ không phải đặc biệt như mọi người tưởng tượng.

Lúc 9 tuổi, đứa trẻ hoạt bát này bị khối u ác tính, buộc phải cắt chân trái. Điều may mắn là Kim Tinh vui nhộn không vì thế mà nản chí, đã lựa chọn thể thao môn đấu kiếm trên xe lăn tay làm sự nghiệp phấn đấu của mình. Ngày 13 tháng 7 năm 2001, ngày mà Bắc Kinh thành công giành được quyền đăng cai Đại hội thể thao Ô-lim-pích năm 2008, Kim Tinh gia nhập đội đấu kiếm trên xe lăn tay Thượng Hải.

Trên thế giới này, nhiều vận động viên người khuyết tật đều có câu chuyện tương tự, nhưng Kim Tinh có thể trở thành một người rước đuốc qua sự tuyển chọn trong hàng triệu người Trung Quốc, không những là vì câu chuyện của mình mà là vì bộ mặt tinh thần độc đáo và tích cực. Kim Tinh nói:

"Phần lớn mọi người gặp tôi đều cảm thấy rất thân thiện, tính cách vui nhộn, bộ mặt tinh thần rất tốt. Có lẽ trong con mắt của nhiều người, bộ mặt tinh thần của một người khuyết tật tốt như vậy là điều hết sức khó khăn."

1 2