Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh—Tiếng nói Ô-lim-pích vang vọng trên bầu trời Hy Lạp
   2008-04-01 16:49:27    cri

Nghe Online

Có lẽ các bạn cũng đã nhận ra bản nhạc mở đầu tiết mục hôm nay khác với bản nhạc trước đây, đó là vì Thế vận hội Bắc Kinh ngày một đến gần, nhằm đưa tin toàn diện hơn với các bạn về ngày hội thể thao này, bắt đầu từ tuần này, tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" của chúng tôi sẽ tạm ngừng, thay vào đó là tiết mục "Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh". Sau khi kết thúc Thế vận hội Bắc Kinh sẽ phát nổ lại tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ", mong các bạn chú ý đón nghe và tiếp tục dành cho sự ủng hộ nhiệt tình và đóng góp ý kiến quý báu.

Trong tiết mục "Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh" mới, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn những thông tin mới nhất liên quan Thế vận hội Bắc Kinh, hy vọng nhận được sự yêu mến của các bạn.

Tiết mục này sẽ bao gồm nhiều chuyên mục "Tiếng nói Ô-lim-pích", "Sự kiện Ô-lim-pích", "Nhân vật Ô-lim-pích", "Tin về Ô-lim-pích", ngoài ra còn sẽ giới thiệu với các bạn những bài hát hay về Ô-lim-pích.

Thưa các bạn, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích đã được đốt cháy tại Ô-lim-pi-a Hy Lạp vào ngày 24 tháng 3, vậy hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những "Tiếng nói Ô-lim-pích" để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người ở Hy Lạp trong tuần vừa qua.

"Trông kìa, ngọn đuốc đến rồi, tuyệt quá!"

Đây là tiếng hoan hô phát ra từ trong những dòng người Hy Lạp chào đón ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh sau 6 ngày rước đuốc tại Hy Lạp đã đến Bắc Kinh ngày 31 tháng 3, ngày 1 tháng 4 đã lên đường tới A-ma A-ta, thành phố lớn nhất Ca-dắc-xtan, bắt đầu hành trình rước đuốc toàn cầu.

"Hành trình rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đối với nhân dân Ca-dắc-xtan, nhất là đối với người dân thành phố A-ma A-ta mà nói là thời khắc quan trọng nhất trong thời gian gần đây. Chính quyền thành phố A-ma A-ta đã áp dụng mọi biện pháp để bảo đảm hoạt động rước đuốc diễn ra thuận lợi. Đối với những người được rước đuốc mà nói, đó sẽ là vinh dự rất lớn. Điều có thể khẳng định là hôm đó sẽ là một ngày tết long trọng."

Đại sứ Ca-dắc-xtan tại Trung Quốc đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên gần đây. Tin tưởng rằng thành phố A-ma A-ta hiện nay đang chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ chào đón ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Được tận mắt chứng kiến hành trình rước đuốc Ô-lim-pích là sự mong ước của nhiều người, nếu trở thành người rước đuốc Ô-lim-pích lại càng là niềm vinh dự trong cuộc đời của nhiều người. Vậy sau đây xin mời các bạn cảm nhận "tiếng nói" của một số người rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh ở Hy Lạp.

"Ủy ban Ô-lim-pích Hy Lạp chọn tôi làm người rước đuốc đầu tiên của Thế vận hội Bắc Kinh, đối với tôi mà nói là niềm vinh dự to tớn, tôi rất lấy làm vinh hạnh."

1 2