Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Cuộc sống vui vẻ của chàng trai Ấn Độ Trần Ái Long tại Trung Quốc
   2008-02-12 14:54:23    CRIonline

Nghe Online

Trần Ái Long (trái)

Chàng trai Ấn Độ Trần Ái Long rất kết thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây ở miền Trung Trung Quốc. Những năm qua, bạn Ái Long không những giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở đây, mà còn học võ Trung Quốc. Bạn Trần Ái Long nói:

"Tên tiếng Trung của tôi là Trần Ái Long. Long tức là rồng. Bởi vì rồng tiêu biểu cho văn hóa và nghệ thuật của Trung Quốc, chữ Long đại diện cho thần thượng của tôi: Lý Tiểu Long. Tôi rất yêu mến văn hóa Trung Quốc, ngưỡng mộ Lý Tiểu Long, tôi yêu Trung Quốc, cho nên đặt tên tiếng Trung là Ái Long."

Như nhiều bạn nước ngoài, Ái Long sở dĩ yêu mến văn hóa Trung Quốc là vì phim hành động của Trung Quốc. Tin rằng các bạn từng xem phim của Lý Tiểu Long đều lấy làm rung cảm lòng người bởi các pha hành động trong phim, Ái Long cũng vậy:

"Tôi muốn tìm hiểu văn hóa Trung Quốc thật sự, học võ Trung Quốc thật sự, mơ ước một ngày nào đó trong tương lai tôi có thể đến Trung Quốc. Đây là ước mơ của tôi, tôi khao khát được tới Trung Quốc đích thân cảm nhận nước Trung Quốc thật sự."

Năm 2002, một bức thư gửi từ Trường Đại học Sư phạm Sơn Tây đã thực hiện ước mơ thăm Trung Quốc của Ái Long. Ái Long được mời đến Trung Quốc dạy tiếng Anh khẩu ngữ. Trước khi đến Trung Quốc, Ái Long chỉ biết sơ qua về lịch sử và văn hóa truyền thống của Trung Quốc qua phim ký sự, cho nên, khi Ái Long vừa xuống máy bay, bước ra khỏi Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, hiện thực khiến bạn lấy làm hết sức kinh ngạc:

"Khi tôi lần đầu tiên rời Ấn Độ, đặt chân lên đất nước Trung Quốc, tôi còn mong đợi các kiến trúc mà tôi sẽ trông thấy đều là kiến trúc truyền thống, người dân mặc trang phục truyền thống, nhưng khi tôi đã đến Bắc Kinh, những gì mà tôi trông thấy hoàn toàn khác với Trung Quốc ngày xưa giới thiệu trong phim ký sự. Thành phố Bắc Kinh trước mắt là hết sức hiện đại, là một đô thị quốc tế. Bây giờ nhớ lại ý tưởng trước đây, tôi cảm thấy thật buồn cười."

Vừa mới đến Trung Quốc, Ái Long không thích ứng với cuộc sống ở đây, vì vậy bạn đã bị ốm ngay trong tuần đầu tiên đến Bắc Kinh. Lúc đó, bạn từng nảy sinh ý nghĩ bỏ cuộc. Nhưng điều may mắn là các bạn Trung Quốc đều chủ động giao lưu với Ái Long, quan tâm cuộc sống của Ái Long, như vậy đã tăng cường lòng tin của bạn. Nhằm hoà mình một cách tốt hơn vào xã hội địa phương, Ái Long bắt đầu học tiếng Trung Quốc, mạnh dạn giao lưu với các bạn Trung Quốc xung quanh, học tập càng nhiều văn hóa Trung Quốc hơn.


1 2