Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--"say mê" công tác phục vụ tình nguyện
   2007-10-09 09:13:39    cri

Nghe Online

Những năm gần đây, tần số xuất hiện của từ "tình nguyện" ngày càng nhiều. Hiện nay, số thanh niên tình nguyện ở Trung Quốc đã vượt quá 20 triệu người, ý thức phục vụ tình nguyện ngày một ăn sâu vào lòng người.

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một bạn trẻ Trung Quốc "say mê" công tác phục vụ tình nguyện, bạn tên là Mông Hiểu Yến.

Bạn Mông Hiểu Yến hơn 30 tuổi, đến từ Quảng Tây Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 2004, Hiểu Yến làm việc tại một cơ quan trợ giúp pháp lý. Yến là một trong những người đợt đầu đăng ký trở thành tình nguyện viên của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Hiểu Yến luôn luôn không ngừng theo đuổi ước mơ trở thành một tình nguyện viên.

Như mọi người đều biết, làm một việc tốt không khó, nhưng làm việc tốt trong suốt cả đời thì quả là không dễ. Hiểu Yến chính là những người tình nguyện mong muốn "suốt đời" tham gia phục vụ tình nguyện.

Hiểu Yến trở thành người tình nguyện xuất phát từ trái tim giàu lòng nhân ái và tích cực tham gia hoạt động công ích của Yến. Năm 1996, khi còn là sinh viên năm thứ 2 của Khoa Luật Trường Đại học Bắc Kinh, Hiểu Yến đã quyên góp suất học bổng đầu tiên của mình cho những học sinh nghèo khó ở quê hương.

Lúc đó, nhiều người đều lấy làm khó hiểu về quyết định của Hiểu Yến, bởi vì gia đình Hiểu Yến cũng không thật sung túc, cố gắng lắm mới giành được học bổng, tại sao lại nghĩ đến người khác trước? Hiểu Yến giải thích rằng:

"Lúc đó tôi nhận được học bổng đầu tiên của mình, tôi hy vọng có thể giúp đỡ những trẻ em nghèo khó ở quê hương tôi bằng khoản tiền này. Đó là vì lúc còn nhỏ, điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng không khá giả, do đó, tôi thường tự nhủ bản thân mình trước hết phải tự lập tự cường, đồng thời cũng hy vọng khi mình có khả năng sẽ giúp đỡ những trẻ em như tôi, đây là ước mơ luôn luôn cháy bỏng trong tôi, có lẽ đó là giá trị quan, tôi mong muốn có thể làm một số việc cho những trẻ em này."

1 2