Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thưởng thức dòng nhạc thịnh hành, đón chào năm mới
   2007-02-20 14:49:19    cri

Nghe Online

M: Xin chào các bạn thính giả trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, mùa xuân đã đến với mọi nhà, nhân dịp năm mới, Mẫn Linh xin chúc các bạn dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý.

N: Xin chào các bạn thính giả, tôi là Nam Dương. Các bạn đang nghe là tiết mục đặc biệt mừng xuân của "Câu lạc bộ tuổi trẻ" mang chủ đề "thưởng thức dòng nhạc thịnh hành, đón chào năm mới".

M: Bài hát rộn ràng vui vẻ mà các bạn đang nghe là do nhóm nhạc Đại Lục Trung Quốc—Hoa Nhi trình bày.

N: Các bạn thân mến, chắc các bạn đang ngồi quây quần với người thân, thưởng thức mâm cỗ thịnh soạn đầu năm, vậy các bạn đừng quên chia nước hoa quả của mình cho bạn bè để cùng chia sẻ bầu không khí mừng xuân tưng bừng nhé.

M: Nam Dương nói như vậy, chắc đã chịu ảnh hưởng của bài hát nói trên, phải không?

N: Vâng. Nhóm nhạc Hoa Nhi là một trong những nhóm nhạc nội địa Trung Quốc được các bạn trẻ hoan nghênh nhất, nhưng đồng thời cũng là nhóm nhạc bị dính líu vào nhiều vụ bê bối nhất, họ rất có cá tính, thường biểu diễn những ca khúc thuộc dòng nhạc rộn ràng vui vẻ, được nhiều bạn trẻ ưa thích.

M: Vâng. Bây giờ trong làng ca nhạc Đại Lục Trung Quốc, Hồng Công và Đài Loan rất thịnh hành việc tổ chức các ban nhạc, nhất là ở Đài Loan Trung Quốc, hiện có nhiều ban nhạc nổi tiếng trong khu vực, âm nhạc của họ đều có phong cách riêng của mình.

N: Sau đây mời các bạn thưởng thức bài song ca nam nữ, nhưng họ lại không phải là một ban nhạc.

M: Vâng. Bài hát này mang tên "Hôm nay em sẽ trở thành nàng dâu của anh" do anh Đào Triết, "bố già nhạc hip-hop" và chị Thái Y Lâm, diễn viên múa nổi tiếng Đài Loan trình bày.

N: Lời ca có đoạn: đóa hoa thơm của mùa xuân ấm áp xua đuổi cái giá lạnh của mùa đông, gió nhẹ kéo đến mối tình bất ngờ, tiếng chim hót vang khiến chúng ta xích lại gần hơn, anh đã yêu em trong giây phút bất ngờ này.

M: Nghe anh nói, tay nắm tay đi theo anh, cùng kiến tạo cuộc sống hạnh phúc, hôm qua không đến kịp, ngày mai sẽ lấy làm đáng tiếc, hôm nay làm vợ anh được không?

M: Nam Dương này, năm 2006 vừa qua, có một bộ phim truyện võ hiệp mà mọi người Trung Quốc không thể không xem, Nam Dương có biết là bộ phim nào không?

N: Phim? Chắc là bộ phim "Mãn thành tận đới hoàng kim giáp" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, phải không?

M: Đúng vậy. Vốn đầu tư của bộ phim này vượt quá 360 triệu nhân dân tệ, doanh thu vé bán tại đại lục Trung Quốc đã vượt quá 300 triệu nhân dân tệ. Đây là bộ phim được đầu tư nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, cũng là bộ phim có doanh thu vé cao nhất từ trước tới nay.

N: Vâng. Theo Nam Dương thì ngoài đạo diễn ra, thành thích xuất sắc của bộ phim này còn nhờ một diễn viên quan trọng đóng một trong hai vai nam chính, mặc dù anh ấy không phải là một diễn viên chuyên nghiệp.

M: Vâng. Không những thế, anh còn sáng tác bài hát chủ đề "Đài Hoa cúc" cho bộ phim này. Các bạn có biết anh ấy là ai không? Anh tên là Chu Kiệt Luân. Anh Chu Kiệt Luân là nam ca sĩ nổi tiếng trong làng ca nhạc tiếng Hoa.

M: Lời ca có đoạn: Hoa Cúc tàn thương đau đầy mặt đất, nụ cười của em đã héo tàn, hoa rụng người thương, tình anh dạt dào như dòng suối.

1 2