Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ô-lim-pích: Không vì thắng thua xác định anh hùng
   2008-08-24 16:08:14    cri

Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, mọi người trong khi thán phục trước sự thể hiện của đội nhảy cầu "Mộng mơ" Trung Quốc, cũng không quên danh thủ Nga Xa-u-tin, từng "đơn thương độc mã" tranh tài với mấy thế hệ vận động viên nhảy cầu Trung Quốc trong mười mấy năm qua. Mặc dù anh đã không có mặt trên bục nhận giải thưởng cao nhất trong hai kỳ Ô-lim-pích, nhưng không mảy may làm giảm sút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông và sự tôn trọng của đối thủ đối với anh. Trên thực tế, sau Thế vận hội A-ten, Xa-u-tin lúc đó đã 30 tuổi từng một dạo tính đến việc giải nghệ, thế nhưng sự lưu luyến đối với môn nhảy cầu đã khiến anh trở lại sân thi đấu:

"Đúng vậy, tôi từng nói sẽ giải nghệ sau Thế vận hội A-ten, bởi vì lúc đó tôi quả thực muốn từ giã môn nhảy cầu và tìm cho mình một công việc khác. Nhưng sau đó, có đến một năm trời tôi chẳng làm gì cả, lúc đó mới hiểu rằng rời khỏi môn nhảy cầu tôi sẽ tự đánh mất mình. Bởi vậy, tôi quyết định trở lại, tiếp tục phấn đấu cho môn thể thao này".

Xứng đáng được tôn vinh là "người hùng" còn có danh thủ cầu lông Đan Mạch Pê-tơ Ghết, từng ba lần tham gia Ô-lim-pích nhưng đều trở về với hai bàn tay trắng. Một điều có thể khẳng định là, anh là một trong những cây vợt xuất sắc nhất trong làng cầu lông thế giới 10 năm qua, từng 3 năm liền xếp số 1 thế giới. Tuy chưa từng giành huy chương trên đấu trường Ô-lim-pích, nhưng sự yêu mến đối với cầu lông và Ô-lim-pích của anh khiến mọi người cảm động. Anh nói:

"Với tôi, Ô-lim-pích là một vũ đài duy nhất trên thế giới có thể tập hợp mọi người của các nước trên toàn thế giới sum họp về đây, thi đấu với nhau bằng tinh thần lành mạnh và không ngừng vươn lên. Hình thức khiến chúng ta kiên trì như vậy mới là điều quan trọng nhất của Ô-lim-pích".

Đúng vậy, không phải tất cả vận động viên đều có thể trở thành nhà vô địch, thế nhưng họ có thể tham gia Ô-lim-pích, hưởng thụ Ô-lim-pích như các nhà vô địch. Mỗi khi sản sinh ra tấm huy chương vàng, mỗi người tham gia, bất kể thắng hay thua đều được chia sẻ niềm vinh dự của Ô-lim-pích. Bởi vậy, Ô-lim-pích: không vì thắng thua xác định anh hùng.


1 2