Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những năm tháng chúng tôi sinh sống ở Trung Quốc-phỏng vấn một số bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc
   2008-05-28 16:58:44    cri

Nghe Online

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30-5 đến ngày 2-6. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa trọng đại trong việc nâng cấp quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Những năm qua, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước Trung-Việt không ngừng mở rộng, ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam đến Trung Quốc lưu học. Hiện nay có gần 10 nghìn học sinh Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc, riêng ở Bắc Kinh cũng có hàng nghìn lưu học sinh Việt Nam. Phóng viên Mẫn Linh của Đài chúng tôi gần đây đã phỏng vấn một số bạn lưu học sinh Việt Nam.

Bạn Nguyễn Thái Nga

"Em tên là Nguyễn Thái Nga, em là người Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh."

Nguyễn Thái Nga hiện là sinh viên năm thứ 3 Đại học Ngoại thương Trung Quốc, cộng thêm một năm học tiếng Trung, Nga đã sinh sống ở Bắc Kinh 4 năm. Mẹ của Nga đang điều hành một công ty xuất nhập khẩu bóng đèn ở thành phố Hồ Chí Minh, do thường xuyên phải nhập bột huỳnh quang để sản xuất bóng đèn từ thành phố Ninh Ba Trung Quốc, nên bà đã cho Nga sang Trung Quốc lưu học, học chuyên ngành thương mại quốc tế và Trung văn. Khi mới đặt chân đến Bắc Kinh, Nguyễn Thái Nga không biết một tiếng Trung Quốc nào. Nga cho biết:

"Lúc đầu em không biết gì về tiếng Hán, đi ra ngoài đường em sẽ bị lạc, thế là em phải cầm theo các-vi-dít của trường, có gì chỉ tên trường vào đấy và kêu người lái xe đưa em về đây."

Để học tốt tiếng Trung, Nga nỗ lực hết mình ghi nhớ bằng được mỗi chữ Hán mà mình nghe được, cuốn Từ điển lúc nào cũng mang theo bên người, những gì không biết đều hỏi. Trải qua miệt mài học tập, Nga đã vượt qua cuộc thi trình độ Hán ngữ, bắt đầu theo học chuyên ngành. Nga cho biết, bất cứ học Trung văn hay chuyên môn, các bạn và thầy cô giáo Trung Quốc đều nhiệt tình giúp đỡ Nga.

"Trong quá trình học, nếu như có những từ ngữ không hiểu, em sẽ hỏi các bạn người Trung Quốc, các bạn rất nhiệt tình giúp đỡ em, hoặc em hỏi các thầy cô Trung Quốc, các thầy cô cũng nhiệt tình giúp đỡ em."

Hiện nay, Nguyễn Thái Nga đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Bắc Kinh. Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần lên lớp, những ngày nghỉ cuối tuần rủ bạn bè đi bát phố Bắc Kinh. Cuộc sống vừa phong phú lại vui vẻ. Hơn thế nữa, Nga cũng đã chứng kiến sự biến đổi hàng ngày của thành phố Bắc Kinh. Nga nói:

"Em học ở đây bốn năm. Từ lần đâu tiên tới Bắc Kinh cho đến ngày hôm nay, em cảm giác Bắc Kinh là hai thế giới. Em còn nhớ rõ là lần đầu tiên em tới, tàu điện ngầm của Trung Quốc chỉ có hai tuyến, bây giờ là bốn tuyến; các trạm xe buýt bây giờ phổ biến rất tốt, người dân bắt đầu xếp hàng chở lên xe thứ tự; người Trung Quốc bắt đầu học tiếng Anh để giao lưu với các bạn quốc tế; thành phố Bắc Kinh xây dựng rất nhiều và rất đẹp."

1 2