Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quần chúng nhân dân mọi miền Trung Quốc đón mừng tết cổ truyền bằng nhiều hình thức
   2008-02-06 15:19:44    cri

Nghe Online

 

30 tết là ngày cuối cùng trong năm theo âm lịch Trung Quốc, trong ngày này, mọi người đều chuẩn bị tiễn biệt năm cũ đón chào năm mới. Nhưng trước đây, những ngày nghỉ tết cổ truyền của Trung Quốc được bắt đầu từ mồng một tết, kể từ năm nay, Trung Quốc đã có quy định mới, quyết định bắt đầu nghỉ tết về trước một ngày tức là bắt đầu từ 30 tết, như vậy đã dành càng nhiều thời gian để cho người dân Trung Quốc đón mừng tết.

Trong dịp tết năm nay, phần lớn khu vực ở miền Nam Trung Quốc đều xẩy ra thiên tai mưa tuyết, giá lạnh, đóng băng chưa từng thấy trong mấy chục năm qua, song bầu không khí đón mừng tết của người dân Trung Quốc vẫn rất nồng hậu. Mặc dù một số hành khách bị kẹt trên đường bởi thiên tai mưa tuyết đóng băng mà không thể về nhà đón tết, nhưng ban ngành hữu quan của Chính phủ Trung Quốc và chính quyền các địa phương đều đã bày tỏ sẽ dốc sức cung cấp nơi ăn chốn ở, tổ chức hoạt động nghỉ ngơi giải trí cho những hành khách bị mắc kẹt trên đường, nhằm đảm bảo mọi người đón mừng tết vui vẻ.

Ông Vương Văn Tuyên là một viên chức làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thông tin di động Hải Nam đặt trụ sở tại thành phố Hải Khẩu miền Nam Trung Quốc. Mọi năm trước đây, sau khi tan tầm vào 30 tết, ông mới từ thành phố Hải Khẩu về quê chung vui tết với gia đình ở Vạn Ninh. Cho nên việc sắm hàng tết chưa bao giờ chờ đến ông, nhưng năm nay tình hình đã có phần thay đổi.

"Trước đây vì 30 tết chưa nghỉ việc, hàng tết toàn là nhờ bố mẹ mua sắm, năm nay Nhà nước quy định bắt đầu nghỉ tết từ 30 tết, sự thay đổi này tốt quá, thế là tôi đã có cơ hội giúp bố mệ sắm hàng tết, tôi mua rất nhiều pháo hoa để đón mừng tết Mậu Tý."

Em Uông Hiệt Dân là vừa tốt nghiệp Đại học vào mùa hè năm 2007, làm việc tại Bắc Kinh. Trước khi nghỉ tết em đã xin phép về quê ở Thường Thục để đón mừng tết với gia đình. Sáng 30 tết, em và bố mẹ em đã đến nhà bà nội để cùng chuẩn bị mâm cỗ đón giao thừa. Em nói

"Bà nội, cô, mẹ và thím em được phân công nấu cơm. Mẹ em đã bắt đầu chuẩn bị ngay từ sáng sớm, chuẩn bị đủ các món ăn trong đó có cá, thịt gà v.v, thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hiện nay, bà nội em đang bận trong bếp, mẹ em thì làm con cá rất to, con cá này là do bác em mang đến từ quê."

1 2