Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bức thư của bạn Vũ Thanh Tú, bạn Lại Văn Đoan
   2009-10-15 14:14:26    cri

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lại Văn Đoan, xóm Thượng, thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang :

Kính gửi thầy cô Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Em là một thính giả trung thành của Đài và thường xuyên theo dõi các chương trình, đặc biệt là Chương trình Học tiếng phổ thông Trung Quốc, vì tiết mục này rất hữu ích và giúp cho em hiểu biết thêm một vốn ngôn ngữ mới.

Đây là lá thư thứ hai em viết cho chương trình kể từ lá thư thư nhất vào năm 2006, chắc thầy cô không hiểu tại sao lại lâu như vậy em mợi viết thư đến chương trình. Bở vì suốt ba năm đó em đã chờ đợi thư hồi âm nhưng không thấy, nên em đã nản lòng không muốn viết mặc dù mới chỉ là lá thư đầu tiên. Nhưng thật tình cờ đúng vào tháng sinh nhật của em, em đã nhận được thư hồi âm của chương trình. Em vô cùng cảm động khi cầm lá thư trong tay, lòng ngập tràn hạnh phúc, tinh thần trở nên phấn chấn.

Em vô cùng cảm ơn chương trình với những lời chúc tốt lành và những món quà năm mới, tuy nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa, tạo cho em một động lực để em vững tin trong cuộc sống và trong công việc.

Khi cầm bút viết lá thư này, lòng em tràn đầy cảm xúc và hạnh phúc, vì đã được thầy cô cũng như chương trình quan tâm và chia sẻ những tình cảm quí báu. Em cảm thấy những tình cảm đó vô cùng lớn lao, khêu gợi trong em những niềm vui tràn trề và ấm áp tình thương yêu.


1 2