Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  lăng Hoàng Đế, nghe những huyền thoại về hai vị thủ lĩnh bộ tộc xã hội nguyên thủy
   2009-07-16 15:27:52    cri

 

 

Trước quảng trường là tòa điện cúng tế, ngôi điện này được xây theo kiểu trời tròn đất vuông, chính giữa là tượng bia Hoàng Đế. Hiện nay, cứ đến tiết Thanh Minh hàng năm là ở đây đều tổ chức lễ cúng tế lớn, các vị lãnh đạo nhà nước Trung Quốc và đại biểu người Hoa trong và ngoài nước đều đến đây cúng tế thủy tổ của dân tộc Trung Hoa. Còn những ngày thường cũng có khá đông người đến đây thăm viếng, hành hương. Một du khách tên là Mã Chí Thanh nói:

"Vẫn nói chúng ta là con cháu Viêm Hoàng mà, đến đây chỉ mong được nghe về truyền thuyết và tìm hiểu thêm ".

Từ quảng trường đi ra, ngồi lên xe chạy bằng ác quy thì đến Lăng Hoàng Đế Kiều Sơn, đường vào lăng phải bước lên hơn 270 bậc tam cấp, hai bên là hàng cây bách cành lá xanh tươi, nơi tận cùng bậc tam cấp là Lăng Hoàng Đế, cạnh đường có dựng một phiến đá lớn trên khắc "Văn võ bá quan đến đây xuống ngựa".

Lăng nằm ở giữa đỉnh núi, mặt quay về hướng nam, mộ cao khoảng 4 mét, chu vi dài khoảng 50 mét, cạnh đó có một ngôi đài tiên nghe nói do Hán Võ Đế cho xây dựng để mình được thành tiên thăng thiên, còn hiện nay nó trở thành nơi để hậu nhân hoài cổ. Leo lên đài tiên, cả khu lăng Hoàng Đế nằm gọn dưới tầm mắt.

Những năm gần đây, chính phủ và người Hoa trong và ngoài nước đã đầu tư cho công trình chỉnh tu quy mô, xác định lấy Lăng Hoàng Đế và Miếu Hiên Viên vào phạm vi bảo hộ trọng điểm.


1 2