Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày hội chùa " Ngày sinh thần Pô Lô" ở thành phố Quảng Châu Trung Quốc
   2009-03-26 16:11:58    cri

Nghe Online

Thành phố Quảng Châu từ xưa đến nay đều là cửa khẩu thông thương đối ngoại quan trọng của Trung Quốc, được gọi là càng xuất phát của "Con đường tơ lụa" trên biển. Xin mời các bạn cùng đến tham gia một hoạt động tập tục nghìn năm liên quan đến tế biển của địa phương.

Tháng 3 năm nay, ngày hội văn hóa tập tục dân tộc Quảng Châu lần thứ 5 và hoạt động hội chùa thần Pô Lô Hoàng Phố đã tổ chức tại chùa thần Nam Hải thành phố Quảng Châu. Chùa thần Nam Hải còn gọi là chùa Pô Lô, đến nay đã có hơn 1400 năm lịch sử. Từ hai triều Tùy, Đường đến nay, vua chúa các triều đại đều cử quan viên đến chùa này tổ chức lễ tế các tàu thuyền trong và ngoài nước ra vào Quảng Châu, theo lệ đều phải vào chùa lễ bái thần Nam Hải- Chúc Dung, cầu nguyện thần biển phù hộ ra vào bình an, thuận buồm xuôi gió.

Chùa thần Nam Hải là một ngôi chùa thần biển lớn nhất Trung Quốc, và cũng là khởi điểm của "Con đường tơ lụa" trên biển. Hội chùa Pô Lô là một trong những hội chùa dân gian truyền thống lớn nhất ở khu vực Quảng Châu, ngày hội được tổ chức từ ngày 11 đến 13 tháng 2 nông lịch hàng năm. Trong đó, ngày 13 là ngày sinh của thần Pô Lô.

Hội chùa năm nay là lớn nhất từ trước đến nay, chỉ riêng du khách đã lên tới 10 nghìn người. Lời tuyên bố của người phụ trách lễ nghi vừa dứt, hội chùa "Ngày sinh thần Pô Lô" đã mở màn trong tiếng nhạc của nghi thức tế biển phỏng cổ.

Đại hội thề thao châu Á sẽ tổ chức tại Quảng châu vào năm 2010, nhằm tuyên truyền cho ngày hội thể thao cỡ lớn này, hội chùa năm nay đã tăng thêm các tiết mục biểu diễn như: Trăm người múa chào đón Á vận hội; Nghìn người hát vang khẩu hiệu Á vận hội v v. Trong số những người tham gia biểu diễn này có một cụ bà cao tuổi nhất, đó là cụ Lý Diễm năm nay đã 105 tuổi, mặc dù phải ngồi xe lăn tay, nhưng cụ vẫn đến rất sớm. Cụ nói:

"Chào đón Á vận hội, tôi cảm thấy rất vinh dự, rất vui, tôi dậy từ lúc 7 giờ, ngày nào tôi cũng tập luyện".

1 2