Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những điều tai nghe mắt thấy của hai nữ du khách này tại khu vực động đất
   2008-05-22 15:57:56    cri

Nghe Online

Ngày 12 tháng 5 huyện Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên miền tây nam TQ, đã xảy ra trận động mạnh 8 độ rích te, làm mấy chục nghìn người bị thương vong, nhiều đường xá và nhà cửa bị hủy hoại, hai nữ du khách người Anh đang du ngoạn tại khu bảo hộ thiên nhiên gấu mèo Ngọa Long tỉnh Tứ Xuyên, bị vây khốn trong núi đến ba hôm sau mới được quân đội TQ giải cứu.

Penelope Edwards và Judy Wong đều đến từ xứ Uyên miền bắc nước Anh. Sáng ngày 12 tháng 5, khi họ đến du ngoạn tại khu bảo hộ thiên nhiên gấu mèo Ngọa Long tỉnh Tứ Xuyên ở trên núi, đến chiều thì xảy ra động đất. Khi kể lại tình hình lúc bấy giờ, chị Penelope Edwards nói:

"Động đất rất mạnh liên tục kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, tôi thấy cây cối xung quanh nghiêng ngả, bụi bay mù mịt".

Lúc đó, Penelope Edwanrds và Judy Wong đang tham quan chuồng gấu mèo trong khu bảo hộ, trận động đất vừa ngừng, thì cửa ra vào chuồng gấu mèo đã bị đá ở trên núi lăn xuống lấp chặt, hai chị và các du khách khác đành phải leo thang do người quản lý ở đây đem đến để ra ngoài.

 

Khi ra khỏi khu bảo hộ gấu mèo, hai chị và đoàn du khách lập tức lên xe quay trở về bến xe ở trước khách sạn. Chị Judy Wong nói, lúc này đường xá ở xung quanh đều bị hủy hoại, nhà dân cũng bị sụp đổ, thông tin với bên ngoài bị gián đoạn, họ và các du khách đều bị mắc lại trong núi.

Nhưng mọi việc hầu như không đến nỗi tồi tệ, ít lâu sau, quân đội và cảnh sát đóng ở quanh đó đã bắt đầu triển khai công tác cứu trợ.

"Chúng tôi hoàn toàn bị mắc kẹt trong núi, nhưng quân đội và cảnh sát đóng ở đây đã giúp đỡ chúng tôi, đưa cho chúng tôi rất nhiều gạo, tuy họ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nên ba hôm sau chúng tôi vẫn còn có cháo mà ăn".

1 2