Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đến Vân Nam thưởng thức phong cảnh dãy núi tuyết Mai Lý
   2007-12-13 17:28:45    cri

"Tôi cùng bạn bè đến đây, vừa du lịch vừa đến ngắm núi tuyết Mai Lý, chúng tôi đến đây từ đêm hôm qua, trời đẹp thế này thật là hiếm, tôi rất vui vì hôm nay không có mưa".

Trời mỗi lúc một sáng rõ, những đám mây phủ trên núi tuyết Mai Lý từ từ di động, đỉnh núi phủ tuyết lúc ẩn lúc hiện, rồi vụt biến trong đám mây. Có một người dân Tạng đứng bên nói với chúng tôi rằng, đó chính là Kawagebo đỉnh núi chính của núi tuyết Mai Lý.

Sự chờ đợi của mọi người đã được bù đáp, ánh nắng xuyên qua tầng mây rọi về phía đỉnh núi, đám mây màu dần dần trôi dạt sang một bên, cảnh sắc trước mắt bỗng từ mông lung chuyển sang càng rõ nét, các đỉnh núi của núi tuyết Mai Lý từ từ hiện trên không trung, đỉnh núi tuyết bị ánh nắng tô lên một lớp màu vàng kim, khiến màu tuyết trên đỉnh núi càng thêm chói lọi, ánh nắng rọi trên màu tuyết trắng lại càng thêm sán lạn. Chị Hồ Đông Mai từ tỉnh Tứ Xuyên đến ở đây đã được 6 năm, chị hiện mở một nhà hàng phục vụ du khách tại đây. Chị nói với chúng tôi rằng:

"Phong cảnh ở đây vô cùng tươi đẹp, tôi không muốn trở về Tứ Xuyên nữa, dân làng ở đây đối xử với nhau rất tốt, tính tình của họ rất thẳng thắn, xe để ở đâu cũng rất an toàn, ban đêm cũng không cần người canh giữ".

Chùa Phi Lai chỉ trạm đầu tiên ngắm cảnh núi tuyết Mai Lý, nếu muốn ngắm gần hơn thì phải tiếp tục đi xe đến dưới chân núi. Nhưng đáng tiếc là thời gian chúng tôi chỉ có hạn, khi chúng tôi đang trên đường quay trở về, thì vừa may gặp mấy du khách Bắc Kinh vừa từ chân núi đi ra, chị Hứa Manh nói với chúng tôi rằng:

"Chúng tôi nghỉ ở đó một đêm để đợi xem núi tuyết Mai Lý, nhưng không nhìn thấy liền cùng nhau vào trong núi, khi tới thôn Duy Pơng thì thấy ở đó có hai trái núi tuyết. Nhưng đỉnh núi Kawagebo thật khó mà nhìn thấy, nó là trái núi thiêng liêng của bà con dân tộc Tạng, họ coi ai được nhìn thấy là có duyên với phật".


1 2