Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đến Vân Nam thưởng thức phong cảnh dãy núi tuyết Mai Lý
   2007-12-13 17:28:45    cri

Nghe Online

Tại nơi giáp ranh giữa Khu tự trị Tây Tạng và Tỉnh Vân Nam TQ, có một dãy núi được bà con dân tộc Tạng tôn xưng là núi đứng hàng đầu trong các núi thần, đó là núi tuyết Mai Lý.

Trong con mắt của bà con dân tộc Tạng, núi tuyết Mai Lý nằm ở Châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh tỉnh Vân Nam là một dãy núi thần, là thánh địa hành hương của giới phật giáo truyền thống Tạng. Tại đây có 13 trái núi bình quân cao hơn mặt biển trên 6000 mét, đỉnh núi chính Kawagebo cao hơn 6700 mét, cho đến nay vẫn chưa có ai trinh phục được độ cao này.

Xuất phát từ Sangơrila thủ phủ Địch Khánh, xe men theo xa lộ Vân Nam-Tây Tạng len giữa dãy núi non, hai bên là những trái núi cao sừng sững và mây màu vấn quanh, lác đác xe lại bon giữa đám mây mù, bên ngoài cửa kính thoáng hiện phong cảnh núi non xa mờ. Trên dọc đường đi, ai nấy đều chìm đắm trong phong cảnh thơ mộng, nào ruộng lúa bên sông, rừng thông trên núi, đồng cỏ trên cao nguyên cứ nối tiếp nhau hiện ra trước mắt. Nhân lúc ngồi nghỉ, chúng tôi đã bắt chuyện với anh tài xế Viên Lưu Văn làm nghề lái xe được đã hơn 20 năm, anh nói với chúng tôi rằng:

"Du khách đến đây chủ yếu là muốn xem núi tuyết Mai Lý. Xa lộ này nối liền giữa Vân Nam và Tây Tạng, nếu đến Tây Tạng thì phải đến vào trung tuần tháng 10, còn sau tháng 10 thì mặt đường bắt đầu đóng băng, không thể đi được".

Núi tuyết Mai Lý là nơi gửi gắm tinh thần và tín ngưỡng của bà con dân tộc Tạng, hàng năm đều có rất đông người đến hành hương. Sau khi nghe chị hướng viên Dawazhuoma giới thiệu, chúng tôi càng thêm háo hức muốn xem núi tuyết này.

"Theo ghi chép của lịch Tạng, năm 2003 là năm tuổi của thần Kawagebo, nếu năm ấy đến hành hương núi tuyết Mai Lý, đối với người dân tộc Tạng mà nói, có nghĩa là đã hành hương khắp lượt mọi thần linh lớn nhỏ trong khu vực Tây Tạng, nên trong năm 2003, bà con dân tộc Tạng ở các nơi Tây Tạng, Thanh Hải đến đây rất đông ".

Hơn 6 giờ sáng hôm sau, xe chúng tôi đến đài ngắm cảnh trên chùa Phi Lai, tuy trời còn chưa sáng rõ, mà đã có rất đông du khách cùng bà con dân tộc Tạng ở các thôn làng xung quanh đến đang tụ tập tại đây. Tại khoảng không phía xa có một chóp núi nhọn trắng toát đang nhô trên đám mây, nó phảng phất như nổi trên trời, cảnh tượng này thật khiến ta dâng trào một cảm giác rất thần thánh. Tại đây, mọi người có thể làm theo người dân Tạng, thắp hương và khoác kinh phướn dài cầu nguyện bình an hạnh phúc. chị Chung Ninh du khách Quảng Châu vừa khoách xong kinh phướn, chị và các bạn của mình đang chờ đợi sự hiển hiện của núi tuyết Mai Lý.

1 2