Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoạn cảnh hồ Nam Loan tỉnh Hà Nam
   2007-11-22 17:12:25    cri

Du khách lên đảo chim thì tất đến thưởng ngoạn công viên "Rừng tiếng chim". Công viên này được xây vào năm 2004, rộng 15 nghìn mét vuông, gồm có thác nước trên núi, suối uyên ương, hồ thiên nga, quảng trường chim bồ câu và sân chim biểu diễn, với hơn 300 loài chim, khoảng 1000 con. Chị Lý Bình một du khách Bắc Kinh nói:

"Trên đảo hàng năm đều tụ tập khá nhiều loài chim, có những loài chim tôi không hiểu gọi là chim gì, trong vườn bách thú cũng rất hiếm thấy".

Đáp ca nô rời khỏi đảo chim, đi được một lát thì tới đảo khỉ. Trên đảo cây Sam vươn cao sừng sững, dưới hàng cây thông thấp hơn có từng bầy khỉ đang nhảy nhót trên các tảng đá. Đây là loài khỉ Macac được đưa từ núi Thái Hàng sang.

Sự nghịch ngợm ngộ nghĩnh của bầy khỉ đã khiến du khách vang lên từng trận cười thú vị. Nhưng vì sao lại phải đưa khỉ Macac từ núi Thái Hàng sang đây, mà lại có thể thích hợp với môi sống ở đây? Bà Vương Kiến Bình người phụ trách nuôi khỉ ở đây nói:

"Môi trường và thảm thực vật ở khu đập nước Nam Loan rất thích hợp với điều kiện sống của khỉ Macac. Hơn nữa ở đây có nhiều cây cối, có những loại cây đã có 100 hoặc 1000 năm tuổi, có rất nhiều cây hạt dẻ loài mà khỉ rất thích ăn, hơn nữa trong rừng còn có nhiều trái cây và quả chè, cũng rất thích hợp với sự sinh trưởng của loài khỉ này".

Khi đề cập tới văn hóa chè Tín Dương, người địa phương vui vẻ nói với chúng tôi rằng, chè búp Tín Dương là một loại chè xanh nổi tiếng đã có 2000 năm lịch sử, hồ Nam Loan có 5 ngọn  núi lớn là Xa Vân, Tập Vân, Liên Vân, Vân Vụ và Thiên Vân, ngoài ra còn có Hách Bạch Long Đàm và cảng Sư Hà. Tại đây đã hình thành một đường dây văn hóa chè từ khâu trồng chè, đến hái chè, chế biến chè, tiêu thụ chè và biểu diễn trà nghệ.


1 2