Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công viên rừng Bắc Cung
   2007-11-15 16:15:47    CRIonline

Du khách dạo bước trong công viên, đã nhanh chóng quên đi sự huyên náo của thành phố, bên tai vang vọng tiếng suối ngàn róc rách và tiếng vịt trời đang nỉ non trên mặt hồ. Xa xa là một hồ nước rộng khoảng 5000 mét vuông, đàn vịt trời đang tự do tung tăng bơi lội. Bên hồ nước có lối mòn, cầu đá, hành lang và mái đình, đây chính là khu trung tâm của công viên, do nơi đây xây dựng theo kiểu kiến trúc miền nam TQ, nên nó còn được gọi là "Tiểu Giang Nam".

Dưới các mái đình của Tiểu Giang Nam này, cứ mỗi buổi sáng đều có các cụ già ở xung quanh đến đây cùng hát kinh kịch. Hiện nay tuy trời đã trở lạnh, không còn nghe thấy tiếng hát kinh kịch nữa, nhưng số người già đến đây rèn luyện thân thể không phải là ít. Đường đi trong công viên bằng phẳng, môi trường yên tĩnh, rất thích hợp với người già tu thân dưỡng tính. Cụ Lưu Thụy San 68 tuổi nói với chúng tôi rằng:

"Tôi cảm thấy không khí và mọi mặt ở đây đều rất tốt, hiện nay chúng ta đề xướng trở về với thiên nhiên, thì đây chính là thiên nhiên chứ sao. Hàng ngày đi tản bộ, ngắm cảnh, leo núi, đối với người già mà nói, đến với một môi trường như thế này là rất tốt, tâm hồn thật phơi phới, rộng mở".

Dạo bước trên đường mòn công viên, bỗng nghe tiếng nhạc lúc xa lúc gần từ khu rừng bên vọng lại, lần theo tiếng nhạc đi tới, thì ra tiếng nhạc ấy được phát ra từ những chiếc loa có hình dạng như tảng đá, những tảng đá biết hát này nằm dọc theo hai bên đường mòn lên núi, hoà nhập với môi trường xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì vẫn cứ tưởng chúng chỉ là những tảng đá có vân hoa mà thôi.

Trong công viên rừng Bắc Cung, trên các đỉnh đồi đều thấp thoáng những ngôi đình với nhiều hình dạng khác nhau, đây là nơi nghỉ chân của du khách khi leo lên, và cũng là nơi từ trên cao ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, thu gọn vẻ đẹp trời thu, sắc lá vào ký ức.


1 2