Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công viên rừng Bắc Cung
   2007-11-15 16:15:47    CRIonline

Nghe Online

Công viên này nằm ở phía tây bắc thành phố Bắc Kinh, cách trung tâm thành phố không xa, đáp xe từ thành phố đi về hướng tây chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đây là một công viên tổng hợp với các chủ đề, ngoạn cảnh rừng núi, rèn luyện sức khỏe và hái các loại trái cây. Công viên rộng khoảng 8 km vuông, bên trong có một số đồi núi chỉ cao hơn mặt biển khoảng 300 mét, rất thích hợp hàng ngày vận động rèn luyện sức khỏe.

Bước vào mùa thu, lá cây trên đồi trong công viên một màu đỏ ối, mùa thu là mùa thưởng thức lá đỏ, mà nơi thưởng thức lý tưởng nhất là lá đỏ trên Hương Sơn và Trường-Thành Bát- Đạt- Lĩnh. Ông Từ Triển trong ban quản lý công viên giới thiệu rằng: Tiếng động 2.

" Lá đỏ ở đây chủ yếu là lá phong Nguyên Bảo, mà chúng ta vẫn thường gọi là Lá Phong Đỏ. Ngoài ra, còn có cây Hoàng Lư và cây Bó Đuốc là lá cây ngả màu đỏ sớm nhất, mà màu sắc cũng tươi tắn hơn. Nét đặc sắc nhất trong công viên là có khá nhiều cây hồng, rừng cây hồng này đều được trồng vào năm 1977".

Màu lá đỏ trong công viên Bắc Cung thường kéo dài tới trung tuần tháng 11, nên lá trên núi ngả nhiều gam màu đậm nhạt khác nhau. Đứng từ xa nhìn sang, màu sắc trên núi tựa hồ như một bức thảm màu, rừng cây thị độc đáo càng hiển hiện lên một màu đỏ khác hẳn với màu lá phong. Du khách dấn bước trên con đường mòn, may ra còn hái được mấy trái hồng chín mọng. Ngoài ra, còn có thể thả sức hái các loại trái cây khác. Ngoài khu hái quả trong công viên ra, các thôn làng ven công viên còn đem những trái cây trong vườn nhà mình bày bán trên hè phố. Đây là những trái cây nhà nông trong môi trường thiên nhiên trong sạch, khiến du khách đều cảm nhận được sự thuần túy, mộc mạc của thiên nhiên.  

1 2