Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dưới núi Hơ Lan có Chùa Thánh
   2007-11-01 21:02:54    cri

Nghe Online

 

Trong rừng cây xanh thắm ở dưới chân núi Hơ Lan khu tự trị Nội Mông miền bắc TQ, có một ngôi chùa phật giáo truyền thống Tạng lịch sử lâu đời, đó là chùa Quảng Tôn.

Chùa Quảng Tôn nằm ở triền núi phía tây núi Hơ Lan, huyện A- La- San Nội Mông, người dân địa phương vẫn thường gọi nó là "Chùa Nam". Tại phía nam chùa có một khe suối trong vắt. Lạt Ma U Li Chi ra đón chúng tôi đã sinh sống trong chùa Quảng Tôn gần 30 năm, nên có cảm tình rất sâu sắc đối với mỗi gốc cây ngọn cỏ ở đây. U Li Chi đã giới thiệu với chúng tôi về những vật kiến trúc trong chùa.

"Cả ngôi chùa tổng cộng có hơn 20 ngôi điện đường lớn nhỏ, gồm Đại kinh đường, Tiểu kinh đường, Điện Di Lặc, Điện y dược, Điện Mật Tông v v. Ngoài ra, trong Đại kinh đường còn cung phụng nhiều tượng phật, như tượng Thích Ca Mâu ni, tượng thầy trò Chông Ha Pa v v".

 

Chùa Quảng Tôn xây dựng vào năm 1758 công nguyên, do nó nằm nép mình dưới chân núi, nên trên vách đá ở hai bên chùa đều có nhiều tượng phật màu, hình tượng rất truyền thần. Những tác phẩm điêu khắc này có thể nói là cụm tượng phật bằng đá lớn nhất ở khu tự trị Nội Mông. Điều càng kỳ diệu hơn là có 8 đỉnh núi liền thành một dãy bao bọc xung quanh chùa, trông chẳng khác nào ngôi bảo tọa hoa sen của Quan Âm Bồ Tát, mà chùa Quảng Tôn lại nằm ngay vào chính giữa bông hoa sen này.

Khi chúng tôi đến vừa đúng vào lúc trong chùa đang cử hành hoạt động tụng kinh, chúng tôi theo U Li Chi đến điện tụng kinh. Vừa bước vào trong điện là U Li Chi liền gia nhập vào hàng ngũ tụng kinh. Trong đám Lạt Ma đang tụng kinh này, vừa có người già râu tóc bạc phơ, vừa có thanh tráng niên. Nhưng dù già hay trẻ thì gương mặt và thần sắc của họ đều tỏ ra rất chân thành.

1 2