Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn-Chu Châu
   2007-01-04 16:58:51    cri

Viêm Đế Thần Nông là một trong những tổ tiên của dân tộc Trung Hoa , cho nên lễ viếng "Lăng Viêm Đế Thần Nông" xưa nay đều diễn ra hết sức trang nghiêm và trọng thể . Theo ghi chép lịch sử , lễ viếng Lăng Viêm Đế có từ Đời Đường , sau khi xây dựng đền miếu , Tống Thái Tổ đời Tống đã quy định cứ ba năm tổ chức một hoạt động viếng Lăng trọng thể , lễ viếng Lăng Viêm Đế của nhà Thanh trở nên dồn dập hơn , trong đó tổ chức 41 lễ viếng long trọng . Hiện nay , song song với việc thành lập Quỹ Viêm Đế Trung Hoa , con cháu dân tộc Trung Hoa tại các nơi trên Thế giới đều tìm về cội nguồn lễ tổ hoặc tham quan du lịch .

"Đào Hoa Nguyên Ký" , một Tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ vĩ đại Đào Nguyên Minh đã được lưu truyền trong hơn 1600 năm , vì vậy Đào Hoa Nguyên cũng đã trở thành danh từ thay thế chỉ thế giới tươi đẹp của con người . Trong rừng sâu núi thẳm trên ngọn Vũ Lăng ,có hang Tần Nhân , trong hang có một thôn cổ kính , trong thôn này có mấy chục gia đình , do phần lớn bà con trong thôn đều họ Tần , cho nên thôn này có tên gọi là Tần Nhân Thôn . Tương truyền rằng , ngày xửa ngày xưa bởi xẩy ra chiến loạn , bà con họ Tần đành phải lánh nạn trong rừng núi , từ đó bà con bắt đầu canh tác và trồng trọt cũng như sinh sôi và phát triển tại đây , sống cuộc sống không liên hệ với thế giới bên ngoài . Nhưng hiện nay tuy Tần Nhân Thôn đã phát triển thành khu du lịch , song phong tục tập quán chất phác mộc mạc cuả thôn này vẫn duy trì một cách hoàn chỉnh .

Hang Tần Nhân cổ kính nằm ở phía trên Đầm Hoa Đào , hang này dài khoảng 67 mét , cửa hang là cây cổ thụ và núi đá kỳ lạ , gây cho người ta cảm giác vừa mông mênh bát ngát vừa hiu quạnh cổ kính .Thời Tần , hang này còn rất chật hẹp , khi đi qua hang người ta phải nằm sát đất mới qua được , nhưng chỉ cần qua hang là trước mắt sẽ hiện lên một vùng đất rộng lớn và cảnh quan kỳ diệu như sự miêu tả dưới ngòi bút của nhà thơ Đào Nguyên Minh .

Xuyên qua hang cổ Tần Nhân, đi theo đường núi quanh co hình trăng non , thì chúng ta sẽ đến với "dãy hành lang cây trúc" đẹp nhất thiên hạ , dãy hành lang này cả thảy dài 1168 mét , ngoằn ngoèn uốn khúc , cách khoảng 10 mét có xây một đình đài với kết cấu đặc sắc, phong cách mộc mạc , tao nhã , dọc hai bên "hành lang cây trúc " trồng đủ các loại tre có hoa văn , nếu chúng ta đi theo dãy hành lang thiên nhiên với lịch sử lâu đời này chẳng khác gì đang trải qua những năm tháng bể dâu trong suốt hàng nghìn năm .


1  2