Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn -Xích Phong
   2006-04-06 15:47:29    cri

 

Miễn là đặt chân lên đất Xích Phong , bạn sẽ cảm nhận tới cảnh tĩnh mịch và thần bí của vùng đất này . Nơi đây vừa đậm đà sắc thái của dân tộc Mông Cổ lại có cảnh quan tươi đẹp của miền quê Giang Nam , sau khi thưởng thức đầy đủ những cảnh quan thiên nhiên , du khách đến từ phương xa lại có thể nếm thử chè sữa đặc của Nội Mông , thưởng thức truyền thuyết cổ xưa và thần bí , thật là vui sướng biết bao .

Xích Phong nằm về phía Nam Nội Mông Cổ , chữ " Xích " trong Hán Ngữ có nghĩa là "mầu đỏ" , sở dĩ thành phố này có tên gọi Xích Phong là vì phía Đông Bắc thành phố có ngọn núi mầu đỏ . Nơi đây tài nguyên du lịch phong phú đa dạng , chủng loại đầy đủ , là nơi nghỉ ngơi , gần gũi với thiên nhiên và cảm nhận phong tục tập quán của dân địa phương một cách lý tưởng . Thành phố Xích Phong có lịch sử lâu đời , có rất nhiều di tích văn vật , là nơi bắt nguồn của văn hóa Hồng Sơn và Khế Đan Liêu nổi tiếng thế giới , hiện có hơn 6800 di chỉ văn hóa lịch sử các loại , trong đó có 7 đơn vị bảo vệ văn vật trọng điểm cấp quốc gia .

Hồ Ta-li-nuo-er nằm trong địa phận Xích Phong , dịch sang tiếng Hán có nghĩa là "Nước hồ mênh mông đẹp như biển cả " , nơi đây trăm chim lượn bay , được ví là hồ thiên nga lớn thứ ba TQ . Thiên nga trắng đã tăng thêm những nét tao nhã cao quý cho nước Hồ . Từ xưa đến nay , hồ Ta-li-nuo-er đã nổi tiếng thế giới về phong cảnh tươi đẹp và sản vật dồi dào . Cá trong nước hồ này cũng nổi tiếng gần xa bởi thịt tươi ngon . Tương truyền rằng , năm xưa vua Khang Hy đến thăm thảo nguyên , sau khi người hầu đánh bắt cá từ trong nước hồ lại hái nấm trắng và hạt tiêu trên đồng cỏ , rồi chế biến thành món cá tươi ngon khiến vua Khang Hy ăn một cách hả lòng hả dạ . Sau khi trở về Kinh thành , vua Khang Hy vẫn nhớ mãi món cá ngon này , sau đó lại nhiều lần cử người đi đánh bắt cá từ nước hồ Ta-li-nuo-er , phi ngựa chở về Kinh Thành cho vua .

1  2