Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bạch Tuyết: Ngôi sao hy vong tại Thế vận hội Luân Đôn-I
   2009-09-04 14:28:52    cri

 

Nhất là khi cuộc thi diễn ra được nửa chặng đường, Bạch Tuyết bỗng dưng tăng tốc bỏ rơi các tuyển thủ khác, cùng với tuyển thủ Nhật Bản và Ê-ti-ô-pi-a sánh vai tiến về đích, thể hiện lên khát khao giành thắng lợi. "Lúc đó chỉ còn lại hai đối thủ, mọi người chạy rất sát nhau, bất cứ việc gì đều có thể xảy ra. Mình cảm thấy vẫn rất sung sức, mục tiêu cũng bỗng dưng trở nên rõ ràng, đó là Huy chương vàng". Kết quả, Bạch Tuyết đã thực hiện mục tiêu này, khiến mọi người hết sức khâm phục ý chí và sức chiến đấu của Bạch Tuyết.

"Trước cuộc thi tôi không có áp lực gì cả, lãnh đạo và huấn luyện viên đều bảo tôi phải tự tin, buông lỏng, không nên nghĩ nhiều về ngôi thứ. Tôi đã chạy với tâm trạng hoàn toàn buông lỏng, trên đường không ngừng nói với mình rằng: phải có niềm tin, mình nhất định có thể làm được".

Với sự tự tin lớn mạnh và tâm trạng ổn định, Bạch Tuyết đã thể hiện một cách hợp lý bất kể phát huy kỹ thuật cá nhân hay bố trí chiến thuật đồng đội. "Trước đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy hàng đầu trong đồng đội, ai nấy đều nỗ lực muốn trở thành người chạy hàng đầu của đồng đội". Và như vậy, 4 cô gái Trung Quốc càng chạy càng nhanh, áp đảo đội Nhật Bản với ưu thế to lớn, cuối cùng giành chức vô địch giải đồng đội.


1 2