Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Có sự sống sẽ làm nên điều huyền diệu": Chặng đường đầy gian nan của Trương Tương Tường
   2009-08-28 16:58:48    cri

Từ đó về sau, Tường đã có nhận xét hoàn toàn mới đối với thế giới và nhân sinh quan của mình. "Có thể nói tôi đã chết một lần, trước kia tôi không cảm nhận được sự quý giá của mạng sống, nhưng sau lần đó tôi biết rằng mọi thứ bình an đã là tốt lắm rồi".

Trương Tương Tường đã biết thế nào là quý trọng, thế nào là thông cảm. Sau trận động đất Văn Xuyên, Tương là người rước đuốc đầu tiên gửi lời thăm hỏi tới nhân dân vùng bị thiên tai. Có phóng viên đã nhắc lại việc này trong cuộc họp báo, Tường trả lời rằng "Long Nham, tỉnh Phúc Kiến là chặng đầu tiên trong hành trình Đỏ, lúc đó tôi đã làm một động tác tạo hình màu đỏ. Bởi vì đã trải qua một phen xuýt chết, tôi rất thông cảm với đồng bào bị thiên tai, lúc đó tôi chỉ muốn bày tỏ sự chúc phúc của mình".

Sau trận đấu, Trương Tương Tường còn trở lại sàn đấu và hôn khối tạ, anh cho biết "Đây là lần cuối cùng tôi tham gia Ô-lim-pích, sau này tôi muốn đi lên một con đường hoàn toàn mới, bởi vậy tấm Huy chương vàng này sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi, sẽ là một vết son hoàn toàn mới trong đời tôi sau này. Được sự giúp đỡ của biết bao nhiều người, giúp tôi trong lúc khó khăn để có được ngày hôm nay, từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn mọi người".

Trương Tương Tường xúc động nói "Tôi đã chờ đợi tấm Huy chương vàng Ô-lim-pích này 8 năm, hầu như đã dốc hết cuộc sống vào đây. Tôi cảm thấy như mình bắt đầu cuộc sống mới, tấm Huy chương vàng hôm nay là kết quả của cuộc đời tập luyện cử tạ của tôi. Còn sống bạn vẫn có thể làm nên bất cứ điều huyền diệu nào. Tôi rất vui vẻ".


1 2