Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Có sự sống sẽ làm nên điều huyền diệu": Chặng đường đầy gian nan của Trương Tương Tường
   2009-08-28 16:58:48    cri
Tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh ngày 11-8-2008, tiếp sau các vận động viên Long Thanh Tuyền, Trần Diễm Thanh...lực sĩ Trương Tương Tường của tỉnh Phúc Kiến lại giành thêm một Huy chương vàng cho đội Cử tạ Trung Quốc ở hạng cân 62kg nam.

Đứng trên bục nhận giải thưởng, Trương Tương Tường không giấu nổi niềm xúc động. Khi bước xuống bục nhận giải thưởng, Tường bỗng dưng quỳ trên sàn đấu, gập đầu cảm ơn khán giả bốn phía, khán giả đã giành cho Tường những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất.

Trương Tương Tường sở dĩ quỳ xuống để cảm ơn mọi người là vì anh đã chờ đợi quá lâu, đã trải qua quá nhiều gian nan sóng gió. Tường có thể nói là một vận động viên thuận buồm xuôi gió từ thời niên thiếu, năm 17 tuổi giành Huy chương đồng Ô-lim-pích Xít-ni; năm 2001 giành Huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 9. Tuy nhiên, Trương Tương Tường cũng lại là một vận động viên nếm đủ mùi đắng cay từ thời niên thiếu.

Năm 2003, do sơ xuất bác sĩ đã tiêm vào cột sống của Tường bị chấn thương trong tập luyện, làm Tường bị "sốc" ba ngày, xuýt nữa thì đồng hành với thần chết. Trong một quãng thời gian sau đó, chàng trai có sở trường về cử tạ này đã dần dần phai mờ trong trí nhớ của mọi người. "Lúc đó, tôi cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó nhấn đầu tôi xuống nước, tôi vùng vằng nhưng không sao gỡ ra được bàn tay đó. Tôi nói với mình rằng: phải sống, nhất định phải sống". Trương Tương Tường nói.

1 2