Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các vận động viên không biết "trời cao đất dầy"
   2009-07-01 15:50:19    cri

Nhà vô địch nội dung chạy 100 mét Ô-lim-pích Bắc Kinh—Bolt

Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, khi vận động viên người Gia-mai-cai liên tiếp phá kỷ lục thế giới, cả thế giới đều biết đến thiên tài chạy cự ly ngắn này, đồng thời cũng biết đến nhà vô địch "không coi ai ra gì" này: sau khi giành ưu thế dẫn đầu trong 70 mét ở cự ly 100 mét, Bolt bỗng dang rộng vòng tay, giảm tốc, vừa đấm ngực vừa gầm thét để cán đích.

Hình ảnh giảm tốc độ này của Bolt liên tiếp được phát đi phát lại trong nhiều cuộc thi đấu sau đó. Sự ngông cuồng của Bolt còn thể hiện ở lời hào hùng nhanh hơn Ferrari, Bolt đua xe, nhưng, sau khi phẫu thuật vì bị chấn thương trong tai nạn giao thông và buộc phải tạm ngừng tham gia thi đấu, vận động viên người Gia-mai-ca cuối cùng cho biết, anh cần phải bắt đầu quy phạm lời nói và việc làm của bản thân.

Vận động viên cầu lông nổi tiếng In-đô-nê-xi-a Taufik Hidayat

Taufik Hidayat từng được coi là Kim Đồng, thiên tài In-đê-nê-xi-a, nổi tiếng với tính cách bướng bỉnh. Có thể nói, trong một thời gian dài, trận thi đấu giữa Lâm Đan và Taufik luôn là trận chung kết của các giải thi đấu cầu lông lớn. Thế nhưng, đối với Lâm Đan—đối thủ suốt cuộc đời vận động viên của mình, Taufik luôn không chịu khuất phục.

Ngay năm 2007, khi trả lời câu hỏi của giới báo chí, Taufik đã nhấn mạnh, Lâm Đan không phải đối thủ bằng vai phải lứa với anh, "Lâm Đan xếp hàng đầu thế giới? Tôi trước đây cũng từng xếp hàng đầu thế giới." Thế nhưng, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 sau đó, Lâm Đan bèn chứng minh thực lực của mình bằng một tấm huy chương vàng Ô-lim-pích, còn thiên tài Taufik lại bị loại ngay trong vòng đầu.

Vua quyền Anh Ali

Là vua quyền Anh thế giới, Ali không những giành thắng lợi trên đấu trường, mà lòng tự tin cũng được thoả mãn cực lớn. Đúng vậy, thực lực của Ali không có gì phải nghi ngờ, trong khi đó, Ali còn là một người cực kỳ huyênh hoang. Trong khi phong độ thi đấu đang ở đỉnh cao, Ali từng nói một cách ngông cuồng rằng: "Nếu bạn vĩ đại như tôi thì rất khó khiêm tốn đấy."

Điều đáng tiếc là, vua quyền Anh từng tưởng như nhất độc nhất vô nhị lại mắc bệnh Parkinson, đây cũng là kết cục bi thảm của Ali, từ đó, khi đó mỗi khi được gắn với danh hiệu "lực sĩ vĩ đại nhất", Ali liên tục lắc đầu, đó là kết quả mà Ali bị giầy vò bởi căn bệnh Parkinson.


1 2