Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bà mẹ xinh đẹp và "siêu sao" Bóng mềm-II
   2009-06-19 16:25:01    cri

"Chồng và con là phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Trước ngày đến Bắc Kinh, đội chúng tôi thi đấu tại các nơi ở Mỹ, con trai tôi luôn ở bên cạnh tôi. Tôi rất quý nó, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho sự nghiệp của tôi. Tại Giải vô địch thế giới năm 2006, chồng tôi cũng luôn ở bên tôi; tuy họ lần này không đến Bắc Kinh, nhưng tôi tin tưởng rằng họ luôn theo dõi các trận thi đấu của tôi".

Là một vận động viên bóng mềm nổi tiếng, Phen-xơ cũng đang đưa thêm một số nguyên tố mới cho môn thể thao này, ví dụ như chị đến nay vẫn khoác áo số 27, bởi vì cuộc hẹn hò đầu tiên của bố mẹ chị là vào năm 27 tuổi; trước mỗi trận đấu, Phen-xơ đều thoa nước hoa lên chiếc áo của mình và khởi động 27 phút, bởi vì chị cho rằng làm như vậy sẽ mang lại sự may mắn cho chị.

Khi được hỏi nếu môn Bóng mềm được đưa vào thi đấu trở lại tại Thế vận hội năm 2016, Phen-xơ liệu có cùng đội Mỹ giành đươc̣ Huy chương vàng nữa hay không? Phen-xơ đã mượn một câu quảng cáo để trả lời phóng viên "Hãy đừng nói không thể, song tôi giờ đây chưa có thể trả lời được, bởi vì còn một chặng đường dài phải vượt qua, đến lúc đó rồi hãy biết".


1 2