Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chiến thắng bệnh tật, giành Huy chương vàng: Đôi điều về vận động viên bơi lội Ô-xtrây-li-a Rai-xơ
   2009-05-15 16:32:07    cri

 

 

Sau này, ông Bau-xơ nói với phóng viên rằng "Khi đó tôi nói với Rai-xơ, cho dù trong tình hình tồi tệ nhất cũng phải dốc hết sức mình để làm tốt công việc".

Rai-xơ sau khi nghe huấn luyện viên kể lại câu chuyện nói trên đã rất cảm động, lập tức đứng dậy và quyết tâm thi đấu đến cùng. Sau đó, Rai-xơ đã lập thành tích tốt nhất của mình trên đường đua xanh, hơn thế nữa còn phá kỷ lục thế giới của chính mình lập tháng 3 cùng năm.

Sau thi đấu, Rai-xơ nói với phóng viên rằng "Tôi không biết nếu tôi không đổ bệnh thì tình hình sẽ ra sao. Đổ bệnh quả thực đã ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi. Tôi rất chịu khó tập luyện, nhưng đến giờ phút then chốt lại không thể phát huy trình độ tốt nhất của mình, tâm trạng của tôi lúc đó rất khó chịu. Tôi mong bệnh tình sẽ khỏi trước khi diễn ra nội dung thi đấu tiếp sức. Sau khi đã thi đấu xong, ốm đau như thế nào cũng chẳng sao".

Rai-xơ cho biết có hai tấm Huy chương vàng trong tay khiến áp lực của cô đỡ đi rất nhiều. Trông thấy công sức bỏ ra của mình trong mấy năm qua đã được đền đáp, cảm thấy mọi điều đều rất đáng, cũng rất vui và xúc động.


1 2