Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xô-rô-ki-na: Vận động viên "vì tiền" nhưng lại được mọi người kính trọng nhất
   2009-04-17 15:33:55    cri

 

Năm 2002, Xô-rô-ki-na 27 tuổi đã tham gia Thế vận hội Bu-xan, Hàn Quốc, giành được Huy chương vàng nội dung nhảy ngựa và thể dục tự do, làm chấn động cả thế giới. Để có được thành tích này, chị đã tập luyện vô cùng vất vả và bất chấp những chấn thương trên người vẫn chưa lành. Vì tham gia thi đấu, chị không ăn kẹo sô-cô-la mà mình yêu thích nữa, sở tăng cân không thể tham gia thi đấu để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Không được ốm, không dám nghỉ ngơi, tập luyện hết mình, không ngừng tham gia thi đấu, giành được tiền thưởng để chữa bệnh cho con là toàn bộ cuộc sống của Xô-rô-ki-na.

Câu chuyện của Xô-rô-ki-na đã làm thế giới cảm động, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, mỗi khi chị xuất hiện trên đấu trường, khán giả đều dành cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất, nhiều người đã nối vòng tay lớn giúp đỡ cho chị. Lý Ninh, "ông vua thể dục dụng cụ" nay đã làm bố sau khi biết chuyện của Xô-rô-ki-na, đã tài trợ cho chị 20 nghìn ơ-rô để chữa bệnh cho con.

Xô-rô-ki-na cho biết, mỗi người đều phải ôm ấp hy vọng, tiến lên theo mục tiêu này thì nhất định sẽ thực hiện được. Hiện nay, bệnh tình của con chị đã ổn định, và cũng đang tập luyện thể dục dụng cụ. Với sự yêu mến môn thể dục dụng cụ trong bao năm qua, Xô-rô-ki-na bắt đầu chia sẻ niềm vui của môn thể thao này, và đang chuẩn bị tham gia Thế vận hội Luân Đôn năm 2012.


1 2