Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xô-rô-ki-na: Vận động viên "vì tiền" nhưng lại được mọi người kính trọng nhất
   2009-04-17 15:33:55    cri

 

"Một Huy chương vàng Giải thế giới tương đương với 3 nghìn ơ-rô, tham gia càng nhiều được càng nhiều tiền thưởng"-đó chính là nguyên nhân thường xuyên có mặt trên các đấu trường của vận động viên thể dục dụng cụ Đức đã 33 tuổi Xô-rô-ki-na. Không phải vì Tổ quốc, cũng không vì danh dự, không có những lời nói hùng hồn, thế nhưng, mục đích tham gia thi đấu "vì tiền" của Xô-rô-ki-na đã chưa chan tình thương của một người mẹ vĩ đại làm cho cả thế giới phải cảm động.

Xô-rô-ki-na tập luyện thể dục dụng cụ từ năm lên 7, năm 1991 lần đầu tiên có mặt trong Đoàn thể thao Cộng đồng các quốc gia độc lập tham gia Giải vô địch thế giới và giành được Huy chương vàng giải đồng đội và Huy chương vàng nội dung thể dục tự do nữ. Sau đó lại 4 lần tham gia Thế vận hội trong đoàn thể thao Cộng đồng các quốc gai độc lập và U-dơ-bê-ki-xtan vào các năm 1992, 1996, 2000 và 2004. Ô-lim-pích Bắc Kinh là lần thứ 5 Xô-rô-ki-na tham gia Thế vận hội, với tuổi đời 33, chị là vận động viên thể dục dụng cụ duy nhất từng 5 lần tham gia Thế vận hộị.

Năm 2002, cậu con trai trưởng của Xô-rô-ki-na mắc bệnh ung thư máu. Để cho con được điều trị tốt hơn, Xô-rô-ki-na đã chuyển đến định cư ở Cô-lô-nhơ, Cộng hoà Liên bang Đức, và trở lại đấu trường với tuổi đời 27. Bởi vì, đây là cách duy nhất để chị kiếm được tiền chữa bệnhc ho con.

1 2