Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 lão tướng đơn nam trong làng bóng bàn thế giới(II)
   2009-04-08 16:04:21    cri

Samsonov Vladimir, 32 tuổi, hiện đang tham gia thi đấu

Cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Samsonov vươn lên, cùng với Primorac, Waldner được tôn vinh là "ba con hổ châu Âu". Còn hiện nay Waldner đã giải nghệ, Samsonov vẫn đang hoạt động sôi nổi trên đấu trường, cùng với vận động viên nổi tiếng Đức Timo Boll bảo vệ danh dự cho châu Âu.

Mặc dù phong độ của Samsonov hiện nay có chút suy giảm, nhưng với kinh nghiệm thi đấu cùng các vận động viên bóng bàn nam xuất sắc trong nhiều năm cũng như cách chơi bóng thái cực "giấu kim trong bọc", anh vẫn có thể gây không ít rắc rối cho đối thủ. Cho dù chưa từng đoạt chức vô địch nào trong giải thế giới lớn, nhưng 17 lần vô địch trong các giải thi đấu lượt đi lượt về của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế lại là thành tích không thể coi thường.

Vương Lệ Cần, 30 tuổi, hiện đang tham gia thi đấu

Chính hơn 1 năm trước, phong độ của Vương Lệ Cần vẫn có thể nói là "phơi phới". Ngày 28 tháng 5 năm 2007, anh đã reo vang tại Zagreb, khi chiến thắng Mã Lâm với tỷ số 4:3, trở thành tuyển thủ Trung Quốc đầu tiên sau Giang Gia Lương năm 1987 bảo vệ thành công chức vô địch của Giải vô địch Bóng bàn thế giới, mà còn theo đuổi kỷ lục Trung Quốc của bậc tiền bối Trang Trắc Đống ba lần vô địch Giải vô địch Bóng bàn thế giới, nổi tiếng một thời.

Nhưng, hiện nay, Vương Lệ Cần vẫn đang tiếp tục kỷ lục bối rối về 21 tháng liên tục không giành được quán quân đơn nam giải quốc tế. Cũng đồng thời gặp phải sự nghi ngờ trước đây chưa từng có, mọi người nghi ngờ anh xuống đến đáy vực của cuộc đời bóng bàn nhà nghề, thậm chí bị chất vấn liệu anh đã quá tuổi "nhi lập" có nên giải nghệ hay không. Còn trong làng bóng bàn, mảnh đất giàu mỡ này, có thể thật sự được gọi là "cây đại thụ" chỉ có Waldner. So với những thành tích thi đấu huy hoàng của Waldner, Vương Lệ Cần có thể không thể nào đạt được. Nhưng trên con đường đầy gian khổ vươn tới đỉnh cao này, Vương Lệ Cần lại luôn kiên trì, anh sẽ chứng minh với mọi người, bản thân anh không những có thể một lần nữa tham gia Giải vô địch Bóng bàn thế giới, thậm chí cũng có thể trở thành "Waldner" của Trung Quốc, có lẽ, trong lòng anh vẫn còn ôm ấp một ước mơ Ô-lim-pích.


1 2