Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Con đường làm nên kỳ tích: Mai-cơn Phen giành 8 Huy chương vàng đã tập luyện như thế đấy?-III
   2009-03-27 14:56:18    cri

Rất nhiều người đều kinh ngạc trước thành tích 8 Huy chương vàng của Mai-cơn Phen. Chỉ có huấn luyện viên của anh, ông Bâu-man không nói một lời nào mà chỉ cười tươi tắn. Chính ông đã được Mai-cơn Phen gọi là "tập luyện cuồng nhiệt".

Năm 1996, ông Bâu-man lúc đó là huấn luyện viên của Câu lạc bộ bơi Man-ti-mo đã phát hiện cậu bé Mai-cơn Phen gầy còm rất có duyên với bể bơi. Một năm sau, ông nói với cha mẹ Phen rằng, con trai họ sẽ có một ngày nào đó tham gia Ô-lim-pích, họ nên xem xét bảo con từ bỏ tập luyện Bóng chày và Khúc côn cầu, dành nhiều thời gian cho tập luyện bơi.

Mai-cơn Phen biết vậy đã thét lên rằng "Ông định phá hoại cuộc sống của tôi à, tôi đã bỏ 90% cho tập bơi, còn muốn gì nữa?".

Ông Bâu-man đã bỏ qua việc này và một năm sau mới để Phen tập luyện bơi ngày hai buổi sáng và chiều. Ông có một sở thích là tập luyện đua ngựa, trong con mắt ông Mai-cơn Phen chẳng khác nào như một chú ngựa hoang được trời phú và không chịu sự quản thúc. Tuy nhiên, huấn luyện cho người dễn hơn nhiều huấn luyện cho ngựa. Ông Bâu-man đã tìm được tiềm vui từ sự tập luyện của Phen. Ông nói "Nếu chúng ta tập luyện cho ngựa như tập luyện cho người, thì con ngựa đó không bao lâu sẽ đi tong".

1 2