Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà vô địch Ô-lim-pích Bàng Vĩ: Không cho tập bắn súng sẽ làm hại cậu ấy suốt đời
   2009-02-20 15:39:16    cri

Giành chức vô địch thế giới khi còn rất trẻ, tuy vậy, nhưng Bàng Vĩ rất được huấn luyện viên trưởng Vương Nghị Phu yêu quý. Sau khi giành huy chương vàng, Bàng Vĩ vẫn bị mọi người trêu là "trẻ con" có chút kiêu căng. Mất đi sự cân bằng, chắc chắn đường ngắm sẽ không chuẩn, tại Á vận hội diễn ra sau đó, theo cách nói của Bàng Vĩ "xuýt nữa thì trở thành người có tội với lịch sử".

Tại Đô-ha tháng 12-2006, Bàng Vĩ lại có mặt trên trường bắn trong giải đồng đội nam. So với Giải vô địch thế giới vài tháng trước, tâm trạng của Vĩ lúc này đã có sự biến đổi rất lớn. Tại Giải vô địch thế giới, Vĩ tham gia với tâm trạng là học tập, nhưng tại Á vận hội lần này anh lại muốn nếm thử mùi vị thế nào là nhà vô địch. Kết quả, nghĩ càng nhiều thì thành tích lại càng kém, thậm chí Bàng Vĩ còn làm ảnh hưởng đến đồng đội, thành tích chung thua đội Hàn Quốc.

Đội Trung Quốc luôn giành chức vô địch giải này, nếu vì tôi mà để mất tấm huy chương vàng "thì...". Cuối năm 2007, khi nhớ lại việc này Bàng Vĩ vẫn ngập ngừng không biết nói thế nào, cuối cùng anh nói "sẽ là người có tội với lịch sử". Bàng Vĩ cho biết "lúc đó tôi rất căng thẳng, chưa bao giờ có cảm giác như vậy, tim đập nhanh, cúi đầu nhìn thấy quần áo của mình đều ướt đẫm". Hơn nữa còn "cảm thấy vòng 10 rất nhỏ bé".


1 2