Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà vô địch Ô-lim-pích Bàng Vĩ: Không cho tập bắn súng sẽ làm hại cậu ấy suốt đời
   2009-02-20 15:39:16    cri
Tháng 7-2006, Bàng Vĩ lần đầu tiên khoác áo Đội tuyển quốc gia Trung Quốc tham gia Giải vô địch bắn súng thế giới lần thứ 49, nào ngờ cậu bé "tân binh" này đã mang lại niềm vui bất ngờ cho mọi người. Nhẽ ra, lãnh đạo đội chỉ muốn để cho Bàng Vĩ tham gia nhóm thanh thiếu niên, nào ngờ Bàng Vĩ đã lọt vào trận chung kết với tư cách xếp thứ nhất vòng loại nhóm người thành niên nội dung súng ngắn hơi 10 mét.

Trong trận chung kết, Bàng Vĩ ở vị trí bia số một, bên cạnh là một thiện xạ nặng ký. Khi giới thiệu về thành tích của các tuyển thủ trong trận chung kết, cột thành tích của Bàng Vĩ là để trống. Cũng chính vì sự trống trải này mà Bàng Vĩ đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên về cho Đoàn Trung Quốc với thành tích 683,8 điểm.

Tấm huy chương vàng này quả thực là nằm ngoài sự dự kiến của Bàng Vĩ, bởi vậy sau vài phút kết thúc thi đấu, Bàng Vĩ mới bừng tỉnh và giơ tay chúc mừng. Lúc đó, Vĩ hình như vẫn không tin vào thành tích của mình, đến khi đồng đội nhắc, Vĩ mới nhớ ra phải gọi điện báo tin với cha mẹ. "Bố ơi...thi đấu xong rồi...được thứ nhất". Vĩ ngừng giây lát rồi nói tiếp "đúng vậy mà".

Thế nhưng, bố Vĩ ở đầu dây bên kia vẫn tưởng rằng con mình nói đùa cho vui. "Không có gì lạ, ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin kia mà. Trước kia cũng từng nảy sinh ý tưởng sau này sẽ giành chức vô địch thế giới, song không biết cảm giác giành chức vô địch thế giới là như thế nào". Sau hơn nửa tiếng tấm huy chương vàng treo trước ngực, Bàng Vĩ mới hoàn toàn tin rằng mình đã chiến thắng.

1 2