Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các cặp vận động viên vừa là đối thủ lại là bạn bè trong làng thể thao quốc tế-II
   2009-02-18 16:10:03    cri

 

Roger Federer và Nadal

Khi hai người chân thành khâm phục lẫn nhau, thì đó mới thực sự vừa là bạn bè vừa là đối thủ.

Ngày 18 tháng 8 năm 2008, kỷ lục xếp ngôi đầu thế giới trong 237 tuần liền của Thiên vương Thụy Sĩ Federer đã chấm dứt tại đây. Federer bị Nadal đánh bại trong trận chung kết Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng lẫn Giải quần vợt Pháp mở rộng, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng bị tay vợt trẻ Tây Ban Nha Nadal "cướp" đi tấm huy chương vàng mơ ước từ lâu. Ngoài ra, còn có ngôi đầu thế giới.

Mặc dù bị Nadal cướp đi ngôi đầu thế giới, nhưng Federer lại cảm thấy điều này khiến anh trút bỏ gánh nặng về cầu thủ có hy vọng vô địch nhất, có lợi cho anh tiến bộ. Federer ca ngợi Nadal rằng: "Anh chơi rất tốt, xứng đáng với ngôi đầu thế giới. Anh hiện đã là cầu thủ có hy vọng vô địch nhất, cho dù thi đấu trên sân nền cứng."

Còn đối thủ của anh, Nadal thì công khai nói rằng, "Nếu có người nào giành chức vô địch Giải Roland Garros thì người ấy sẽ là Federer."

1 2 3