Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các cặp vận động viên vừa là đối thủ lại là bạn bè trong làng thể thao quốc tế-II
   2009-02-18 16:10:03    cri
Có người nói, kẻ thù thành thực còn hơn là bạn bè giả dối. So với xã hội con người kèn cựa nhau công khai và ngấm ngầm, thì đấu trường thể thao hình như đơn thuần hơn. Một số tuyển thủ mặc dù là đối thủ và "kình địch" của nhau, nhưng càng dễ nảy sinh tình bạn, cái gọi là anh hùng quý anh hùng, điều này rất thường gặp trên đấu trường thể thao luôn theo đuổi vượt qua chính mình.

 

Ronaldinho và Messi

Ngày 19 tháng 8 năm 2008, trận bán kết bóng đá Ô-lim-pích Bắc Kinh giữa Bra-xin và Ác-hen-ti-na diễn ra tại Sân vận động Công nhân Bắc Kinh. Chỉ nghe tên hai đội bóng này đã khiến trận thi đấu tràn đầy sức hấp dẫn, hơn nữa, tất cả cổ động viên bóng đá đều mong đợi Messi và Ronaldinho thực hiện như thế nào việc chuyển giao áo số 10 trong Đội Barcelona.

Đối với tất cả người dân Ác-hen-ti-na mà nói, vua bóng đá Maradona là cầu thủ số 10 vĩ đại nhất. Trên sân cỏ lại có 3 cầu thủ số 10, Riquelme, C.Ronaldinho và Messi "linh hồn" của Đội Barcelona hiện nay.

Trước trận đấu, Riquelme đã cho biết Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ là giải thi đấu thế giới cuối cùng mà anh đại diện cho Ác-hen-ti-na. Messi và Ronaldinho, là đôi bạn thân như anh em ruột thịt khi ở Đội Barcelona lại là đối thủ ghê gớm nhất của nhau trên sân cỏ. Điều quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên Messi và Ronaldinho cùng có mặt trên sân với thân phận là đối thủ của nhau.

Kết quả đã được mọi người biết đến, chiến sĩ đến từ cao nguyên Pan-pans trở thành người thắng lợi cuối cùng. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ronaldinho một mình ngồi giữa sân cỏ, buộc lại dây giầy. Cúi đầu, không giao lưu với ai, mãi cho đến cầu thủ số 10 khác của Đội Barcelona đi đến gần. Hai người ôm chặt nhau, rất lâu, hai con mắt ứa lệ.

Vẫn nhớ năm 2004, Ronaldinho từng nói một câu với phóng viên rằng, "Bạn hãy ghi nhớ, trong đội Barcelona có một người xuất sắc hơn tôi, anh tên là Messi." Năm đó, Messi 17 tuổi.

1 2 3