Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chu Lã Hâm: Từ cậu bé ốm yếu trở thành người đoạt Huy chương Bạc Ô-lim-pích
   2008-11-21 15:23:23    cri

 

Mười năm trước chỉ là một cậu bé ốm yếu, sốt và cảm cúm xảy ra như cơm bữa; thế nhưng, hiện cậu là người đoạt Huy chương Bạc Ô-lim-pích, thể hiện sự tự tin khi đứng trên bục nhận phần thưởng. Cũng trong lúc này, người nhà của Chu Lã Hâm ở Vô Hồ, tỉnh An Huy cách xa vạn dăm đang xúc động rơi nước mắt. Mọi người ở quê hương không dưng cảm thấy Chu Lã Hâm-một cậu bé ốm yếu hôm nào nay đã giành vinh dự về cho đất nước.

Sáng 23-8-2008, tại nhà của Chu Lã Hâm ở thành phố Vô Hồ, tỉnh An Huy, ông Chu Mặc, cha của Chu Lã Hâm tâm sự với phóng viên rằng, do nhớ cậu con trai đang thi đấu trên đấu trường Ô-lim-pích cách xa muôn trùng, ông cảm thấy áp lực rất lớn, đêm qua thức trắng. Ông biết Đài Truyền hình đang phát trực tiếp trận chung kết nhảy cầu 10 mét nam Ô-lim-pích Bắc Kinh nhưng lại không dám bật ti-vi, chỉ nhờ bạn gọi điện thoại di động báo cho ông biết Chu Lã Hâm xếp thứ mấy sau mỗi lần nhảy.

Ông nói "Chúng tôi để cho cháu tập thể dục dụng cụ chỉ là mong rèn luyện sức khoẻ, đỡ phải vài ngày lại đi khám bác sĩ, làm cả nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Lúc đó tôi không nghĩ rằng cháu vào được đội tuyển tỉnh, đội quốc gia, càng không ngờ rằng đứng trên bục nhận giải thưởng Ô-lim-pích".

1 2