Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Còn quý hơn huy vương vàng: Em-mông tuy thất bại nhưng không làm vơi đi sự kính nể của mọi người
   2008-10-03 13:36:29    cri
Trong trận chung kết nội sung súng trường hơi 50 mét ba tư thế nam Ô-lim-pích Bắc Kinh kết thúc ngày 17-8, xạ thủ nổi tiếng của Mỹ Em-mông chỉ được 4,4 điểm trong phát đạn cuối cùng đã làm hàng tỷ người trên thế giới bàng hoàng, nhất là các phóng viên và người hâm mộ Mỹ. Mọi người im lặng, ngỡ ngàng trong một hồi lâu, bởi vì, 4 năm trước, tại Thế vận hội A-ten, Em-mông cũng đã cho viên đạn cuối cùng đi "tìm hươu" trong khi dẫn trước tất cả các đối thủ với ưu thế rất lớn, đây là lần thứ 2 Em-mông để tuột khỏi tay tấm huy chương vàng vốn đã nắm chắc.

Mọi người lấy làm đáng tiếc trước sự sai lầm của Em-mông, thế nhưng lại vô cùng xúc động trước những cảnh tượng diễn ra sau đó. Sau khi Em-mông để lọt khỏi tầm tay tấm huy chương vàng, quan chức và trọng tài đến ôm hôn, an ủi anh. Vợ anh cũng đến an ủi, hai người ôm hôn thắm thiết, quên cả thời gian và không gian. Trong thời khắc này quan niệm về huy chương vàng đã phai nhạt trong thế giới tình cảm. Nó làm cho mọi người càng hiểu hơn thế nào là phong trào thể thao Ô-lim-pích, đó chính là sự giao lưu tình cảm giữa con người với con người.

Em-mông để mất tấm huy chương vàng đã khiến chúng ta ghi nhận một thế giới khác bên ngoài sự giành giật huy chương vàng. Trực ra, nhìn lại sự biểu hiện của Em-mông trong những năm qua có thể phát hiện, từ năm 2006 bất kể là Cúp thế giới hay Giải vô địch thế giới, nội dung súng trường hơi 50 mét bất kể là nắm bắn hay ba tư thế Em-mông đều có sự biểu hiện xuất sắc. Cho dù anh không giành được huy chương vàng tại Thế vận hội lần này, mọi người cũng không dám coi nhẹ thực lực của anh.

1 2