Mọi người không quên, Em-mông tập luyện môn bắn súng từ năm 14 tuổi, một mặt do ảnh hưởng của huấ luyện viên, mặt khác Em-mông biệt rằng nếu thành tích xuất sắc có thể giành được học bổng để thực hiện ước mơ theo học đại học của mình. Bởi vậy, anh đã đi lên con đường tập luyện môn bắn súng một cách không do dự. Em-mông 27 tuổi hiện đã tốt nghiệp đại học và trở thành một xạ thủ tầm cỡ thế giới.
Điều khiến chúng ta vui mừng là, vận động viên Trung Quốc Khưu Kiện giành được huy chương vàng nhưng không bị chìm ngập và mất tỉnh táo vì thắng lợi. Ảnh trả lời phóng nói "Trước khi diễn ra trận đấu, huấn luyện viên nói với tôi rằng, có rất nhiều vận động viên nước ngoài rất xuất sắc, cậu cự tập trung làm tốt việc của mình, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi nói, tôi không có gì phải suy nghĩ, đối thủ đều là các cao thủ cả".
Với những lời nói bình dị này có thể ghi nhận sự tỉnh táo và khiêm tốn của Khưu Kiện. Nếu Khưu Kiện không có sự biểu hiện xuất sắc thì sự sai sót của Em-mông đâu đã khiến cho Khưu Kiện giành được huy chương vàng. Chúng ta mong đợi và chúc cho Khưu Kiện đi xa hơn nữa, cũng mong đợi mọi người có cùng ước mơ như Em-mông có thể tiến lên một cách vững chắc trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. 1 2 |