Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lửa thiêng Ô-lim-pích truyền đưa ước mơ của Trung Quốc: Nhiệt tình, tự cường và hài hoà
   2008-05-07 17:16:31    cri

 

 

Mùa đông năm 2002, tại thành phố Bản Khê tỉnh Liêu Ninh, một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi người chồng thân yêu của chị Võ Tú Quân. Một mình chị Tú Quân phải gánh vác gánh nặng của gia đình và cũng tiếp nhận khoản nợ nần hơn 2,7 triệu nhân dân tệ do chồng để lại. Chị Tú không né tránh và viết giấy nợ đứng tên mình cho các chủ nợ, sau đó chị một mình tới thành phố để làm thuê kiếm tiền trả nợ. Chị Tú cho rằng người đã chết, nhưng nợ nần không thể chết.

Hiện nay, Chị Tú đã trả hết toàn bộ hơn 300 khoản nợ. Chị tin tưởng chữ tín là điều căn bản nhất của con người. Chị nói, tôi là hình ảnh thu nhỏ của muôn vàn người Trung Quốc, miễn là cống hiến sức lực của mình thì sẽ có thu hoạch, đời sống sẽ ngày càng khấm khá.

Sở dĩ ông Tạ Lượng 79 tuổi được chọn là người rước đuốc là vì hành động bình thường nhất của ông đã cảm động hàng triệu người. Từ tháng 9 năm 2001 dựng lên biển "Chỉ đường miễn phí"tại đầu đường Ngoài Đông Trực Môn Bắc Kinh, ông đã chỉ đường miễn phí cho 1,5 triệu lượt người. 

Hành động của ông Tạ Lượng đã giải thích sinh động nội hàm tiếp sức ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh, đó chính là Hành trình hoà hợp. Xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa là mục tiêu phát triển xã hội do Trung ương Đảng nêu ra. Hài hoà đòi hỏi mỗi người mở rộng tấm lòng, thắp sáng ngọn lửa chân thành, hiểu biết lẫn nhau và thương yêu nhau.

Chị Khương Thục Thanh từng làm việc ba năm ở Bệnh viện Nhân dân Huyện Cơ-lơ Tân cương. Trong điều kiện làm việc hết sức lạc hậu, chị thường xuyên cùng y bác sĩ khác đi khu vực sa mạc, rừng núi với hành trình hàng vạn cây số. Chị đã đi tới các khắp cả huyện và hoàn thành cuộc điều tra rộng khắp bệnh phụ khoa đầu tiên của địa phương. Sau đó chị đã tham gia thành lập Chương trình Ánh sáng Phụ nữ Miền Tây, tình thương ấm áp cả nước Trung Quốc, hàng năm miễn phí khám phụ khoa cho 5000 người phụ nữ ở khu vực miền tây nghèo khó.

Là bác sĩ, chị mong muốn càng nhiều người quan tâm đến sức khoẻ của phụ nữ ở khu vực miền tây nghèo khó, mang lại ánh sáng rực rỡ cho họ. Là người rước đuốc, chị mong muốn truyền đưa lòng thương yêu, hoà bình , đoàn kết và sức khoẻ.

Ông Tạ An Hoa, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, là chuyên gia tỉnh Phúc Kiến đã nghiên cứu giống lúa lai Sán Ưu 63, giống lúa chất lượng tốt nổi tiếng thế giới. Hàng chục năm qua, ông luôn làm việc cần cù trên đồng ruộng. Niềm tin của ông rất giản dị, tức là khiến mọi người Trung Quốc đều được ăn no. Ông đương nhiên hết sức phấn khởi trước việc được chọn là người rước đuốc, nhưng điều khiến ông quan tâm nhất vẫn là vấn đề lương thực.

Là người bảo vệ môi trường từng làm việc bảo vệ Linh dương Tây Tạng 11 năm tại khu vực không có người sinh sống ở Cơ-cơ-hi-li, anh Tai-ga, người rước đuốc dân tộc Tạng nói, những năm qua, công tác bảo vệ Linh Dương Tây Tạng đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trong và ngoài nước. Sự nghiệp bảo vệ sinh thái và tinh thần Ô-lim-pích khích lệ hoà bình và tiến bộ của nhân loại là không có biên giới, Linh Dương Tây Tạng thuộc Trung Quốc, cũng thuộc Thế giới, Ô-lim-pích Bắc Kinh của Trung Quốc, cũng của Thế giới.

Khẩu hiệu chủ đề của Ô-lim-pích Bắc Kinh là "Cùng một thế giới, chung một ước mơ", đã bày tỏ đầy đủ ý nguyện chung tốt đẹp của nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước và khu vực trên thế giới tìm kiếm hoà bình, tiến bộ, chung sống hài hoà, phát triển hài hoà. Ngọn đuốc Ô-lim-pích đã đến Trung Quốc, và sẽ đi ra thế giới từ Trung Quốc, đây là cuộc hành trình vĩ đại của nền văn minh Trung Hoa.


1 2