Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công việc tình nguyện viên khiến em và Thế vận hội không có khoảng cách
   2008-02-06 14:34:17    cri

 

Thế vận hội Bắc Kinh đang ngày càng đến gần. Mọi người đều cho rằng nụ cười của tình nguyện viên là tấm danh thiếp tốt nhất của Bắc Kinh. Hiện nay, tấm danh thiếp này cũng bước vào giai đoạn "in"cuối cùng. Trong Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh, sẽ có vài trăm nghìn tình nguyện viên phục vụ cho các trận thi đấu và trong thành phố. Thực ra, nhiều tình nguyện viên hiện nay đã xuất hiện trong hàng loạt trận thi đấu thử nghiệm Thế vận hội diễn ra tại Bắc Kinh. Trên cương vị phục vụ của hơn 80 lĩnh vực nghiệp vụ như tổ chức thi đấu, phục vụ khán giả, bảo vệ an ninh và giao thông, lễ tân tiếp đón, phiên dịch, hoạt động báo chí, y tế cấp cứu v v...đâu đâu cũng thấy hình bóng của tình nguyện viên.

Triệu Nhất Tranh là sinh viên năm thứ ba Học viện Báo chí Trường đại học Nhân dân Trung Quốc. Trong Giải thi đấu quốc tế Bóng rổ xe lăn là trận thi đấu thử nghiệm "Bắc Kinh may mắn"diễn ra vào hạ tuần tháng 1 năm nay, em Tranh đã tham gia công việc tình nguyện với tư cách tình nguyện viên trước Thế vận hội. Trong trận thi đấu lần này, em phục vụ vận động viên người khuyết tật, đồng thời phụ trách công việc quản lý khu vực lấy tin tổng hợp. Em Tranh nói, mặc dù đây là lần đầu tiên làm công tác tình nguyện, nhưng em không có cảm giác lạ lùng tý nào đối với công tác tình nguyện. Từ tháng 4 và tháng 5 năm ngoái, mọi tình nguyện viên trúng tuyển đã bắt đầu được đào tạo theo hệ thống. Qua học tập nghiêm chỉnh, em Tranh đã rất quen thuộc với nghiệp vụ của mình. Theo em Tranh, làm tình nguyện viên là thể nghiệm quý báu trong cuộc đời. Em Tranh nói:

"Năm nay, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là tham gia các trận thi đấu thử nghiệm và hàng loạt lớp đào tạo trước đó. Thông qua thực tiễn này,tôi đã học được nhiều thứ về quy trình vận hành liên quan của Thế vận hội, đây là sự từng trải bổ ích."

Em Tranh nói, từ bé em đã rất yêu thích thể thao, ấp ủ trong lòng niềm đam mê đối với Thế vận hội, ngày hội thể thao tổng hợp với trình độ cao nhất trên thế giới. Em Tranh quê ở Giang Nam lấy làm rất may mắn vì thi đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh trước khi Thế vận hội đến với Trung Quốc,là một tình nguyện viên, em sẽ được trực tiếp tiếp xúc Thế vận hội, đây không phải là cơ hội mà ai cũng có được.

1 2