Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn vật trong Thế vận hội Ô-lim-pích cổ đại
   2007-03-07 15:01:24    cri

 

 

Con bê này từ khi sinh ra Mi-lơn đã nâng bổng nó, cùng với con Bê không ngừng lớn lên, sức lực của Mi-lơn cũng tăng lên từng ngày. Và anh từng chạy thi với Bò tót tại lễ khai mạc Thế vận hội cổ đại, đuổi kịp và vật chết con bò tót, nâng bổng nó chạy một vòng quanh sân. Mi-lơn không những là vận động viên có sức mạnh phi thường mà còn là một vận động viên ưu tú, một học giả có học vấn. Tại Thế vận hội cổ đại, những vận động viên ưu tú như Mi-lơn được các nhà nghệ thuật lấy làm mẫu để tạc tượng trong sáng tác.

Thế vận hội cổ đại từng xuất hiện nhiều vận động viên ưu tú, song vĩ đại nhất vẫn là Mi-lơn. Anh không những lập biết bao kỷ lục của Thế vận hội mà còn là con người có sức khoẻ phi thường.

Trong các truyền thuyết, mọi người đã phủ lên Mi-lơn sự huyền bí. Truyền thuyết về cái chết của anh khiến mọi người thương tiếc. Theo truyền thuyết kể rằng: một hôm Mi-lơn đi săn bắn, khi anh đuổi theo một con mồi do chạy quá nhanh đã húc đầu vào hai thân cây. Ngày hôm sau khi mọi người tìm đến đã thấy con người khoẻ mạnh phi thường này về cõi suối vàng, đau đón hơn là xác anh đã bị thú dữ ăn gần hết chỉ thừa lại bộ xương, một con người đã từng săn bắn biết bao thú dữ đã phải chết thảm thương như vậy.

Cũng có thể truyền thuyết này đã khích lệ các vận động viên Thế vận hội cổ đại không ngừng phấn đấu vươn lên để đạt tới đỉnh cao chói lọi.


1 2