Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thưởng ngoạn cảnh đẹp của thác nước Đức Thiên
   2009-08-27 16:06:55    cri

Đương nhiên, đặc sắc du lịch lớn nhất của khu phong cảnh thác Đức Thiên vẫn là phong cảnh tươi đẹp của miền biên giới. Trên sông Quy Xuân phía dưới thác Đức Thiên, du khách sẽ nhìn thấy những chiếc bè tre của những người buôn bán Việt Nam rao bán thuốc lá, nước hoa, thực phẩm v v, nhưng muốn thực sự cảm nhận tình hình biên mậu Trung Việt, thì hãy đến thị trường cột mốc biên giới của khu phong cảnh thác Đức Thiên. Thị trường này nằm trên đường biên giới Trung Việt, chính giữa có một cột mốc biên giới số 53 được dựng vào thời nhà Thanh, trên đồi xung quanh cột mốc này có dựng khá nhiều lều lán sạp hàng, tuy có phần thô sơ nhưng rất náo nhiệt.

Cháu gái rao bán hàng này tên là Nông Thị Lan 12 tuổi, nay nhân nghỉ hè ra đây bán hàng giúp cha mẹ, sạp hàng của cháu bày bán nào bánh đậu xanh, thuốc lá, nước hoa, đồ mỹ nghệ v v. Cháu nói với chúng tôi rằng, thị trường này có người bán hàng xén Quảng Tây, cũng có người Việt Nam trên vùng biên giới, tại đây du khách sẽ mua được hàng Việt Nam vừa tốt vừa rẻ.

Thực ra, du khách đến thác Đức Thiên, ngoài thưởng du ngoạn phong cảnh tươi đẹp ra, họ còn cảm nhận được hai nước Trung Việt đích thực núi sông liền một dải, bởi đứng bên bờ sông Quy Xuân, thì sẽ nhìn thấy nhiều lều lán của người Việt Nam ở bờ bên làm dịch vụ du lịch, và từ tay những người buôn hàng xén Việt Nam này, du khách có thể mua được hàng hóa Việt Nam chính tông. Một nữ du khách người Quảng Đông nói:

"Phong cảnh ở đây thật tráng lệ, đặc điển lớn nhất là thác nước rất rộng, hai thác nước nối liền với nhau đã gây cho ta một cảm giác rất dễ chịu, đó chính là núi liền sông, nhà nước liền với nhà nước, hữu nghị nối liền với hữu nghị".


1 2