Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Video--Đại sứ Nguyễn Văn Thơ thăm Tứ Xuyên
   2009-05-27 17:17:13    cri

Ngày 18 tháng 5, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và phu nhân đã đến thăm Tứ Xuyên, nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày xẩy ra trận động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, Sảnh Hoa và Lệ Quyên đã hân hạnh được cùng đi với Đại sứ. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số hoạt động trong chuyến thăm Tứ Xuyên của Đại sứ.

Các bạn thân mến, ngay hôm Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đến Thành Đô, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên Lưu Kỳ Bảo đã tiếp và chuyện trò thân mật Đại sứ.

Sáng 19, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã đáp xe từ Thành Đô đến Miên Dương, thành phố lớn thứ hai của Tứ Xuyên. Trước khi vào thành phố Miên Dương, Đại sứ đã đến thăm trường tiểu học Giới Bài. Hiệu trưởng của trường đã giới thiệu với Đại sứ tình hình của trường:

Trường tiểu học Giới Bài, huyện An là một trường nổi tiếng của Miên Dương và cũng là một trong những trường trọng điểm của Tứ Xuyên. Khi xẩy ra động đất, tất cả giáo viên và học sinh của trường chúng tôi đều thoát nạn, tuy 4 nghìn mét vuông trường học bị đổ, nhưng giáo viên và học sinh đều sơ tán kịp thời.

Hiện nay, trường chúng tôi ngoài học sinh của trường cũ còn có học sinh của Bắc Xuyên và các vùng bị động đất khác đến học. Hiện có 18 lớp với 1450 học sinh học tại các lớp học ở 3 điểm tạm thời, đến mồng 1 tháng 9 năm nay, các em sẽ được dọn vào trường học mới do một công ty của Quảng Đông tài trợ xây dựng. Trường gồm có lớp học, ký túc xá, nhà ăn. Nhưng hiện nay mùa hè nóng nực và lúc mưa to gió lớn là một khó khăn rất lớn đối với chúng tôi.

Sau khi nghe đồng chí hiệu trưởng giới thiệu tình hình của trường, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ vào lớp học chuyện trò với các em học sinh, Đại sứ nói:

Thưa cô giáo và các em học sinh, tôi là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Hôm nay, tôi đến thăm Miên Dương thành phố bị tác động lớn của trận động đất. Chúng tôi là người bạn láng giền đến chia sẻ những khó khăn của nhà trường cũgn như thành hpố Miên Dương. Đến đây chúng tôi thấy được những mất mát và đau thương của nhân dân Tứ Xuyên, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất quan tâm đến tình hình động đất ở Tứ Xuyên và luôn luôn theo dõi quá trình khôi phục lại cuộc sống cũng như cơ sở vật chất của Tứ Xuyên, mà đặc biệt là các cháu học sinh. Chúc các cháu học giỏi cùng các thầy cô giáo vượt qua mọi khó khăn. Hôm nay đại sứ đến có chút quà nhỏ tặng các cháu, mong các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Chúc các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe.

Sau khi nhận quà giáo viên và học sinh của trường tỏ lời cảm ơn Đại sứ và nhân dân Việt Nam:

"Cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ và nhân dân Việt Nam đối với các em học sinh vùng động đất Tứ Xuyên, chúng cháu sẽ lớn lên trong tình thương yêu của mọi người."

1 2 3 4