Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kỳ họp khép lại, nhưng công tác vẫn tiếp tục
   2009-03-12 17:25:38    Xin Hua

Kỳ họp thứ hai Chính Hiệp Trung Quốc khóa 11 đã kết thúc tốt đẹp sáng hôm nay(ngày 12 tháng 3) tại Bắc Kinh. Nhưng trên gương mặt của các Ủy viên Chính Hiệp đang bước ra khỏi hội trường, Mẫn Linh nhận thấy trong sự hồ hởi phấn khởi trước thành công tốt đẹp của kỳ họp vẫn kèm theo không ít lo toan cho công việc sắp tới, bởi vì, cho dù hội nghị đã bế mạc, nhưng công tác vẫn tiếp tục, không thể buông lỏng. Hội nghị thường niên đầu năm chỉ là một sự tổng kết cho năm qua và điều quan trọng hơn là cần phải thực hiện tốt công tác năm nay, phát huy đầy đủ vai trò hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ.

Hiện nay, trên bàn Ban đề án Chính Hiệp chắc chắn sẽ chất đầy các đề án do các Ủy viên Chính Hiệp sau những ngày tháng khảo sát thực tế, lắng nghe tiếng nói của người dân trình lên(theo thống kê là 5571 đề án). Nếu các Ủy viên Chính Hiệp giờ phút này cảm thấy có chút nhẹ nhàng thư thái, là vì họ đã trình lên kỳ họp thường niên những mong muốn của người dân, hoàn thành nhiệm vụ giám sát và hiến mưu hiến kế năm qua. Còn lo toan công việc bởi vì sang năm các Ủy viên Chính Hiệp sẽ quay trở lại đây, mang theo những nguyện vọng khát khao hơn của người dân cũng như những kiến nghị bổ ích hơn. Do vậy, mọi người dễ dàng tưởng tượng được công tác năm nay của họ: xuống cơ sở điều tra nghiên cứu, bàn thảo công việc nhà nước với các cấp Chính Hiệp...Chúng tôi xin nói với các Ủy viên Chính Hiệp rằng: cảm ơn các đồng chí.

Đối với bản thân Mẫn Linh, mặc dù công tác phỏng vấn chưa kết thúc, nhưng cũng đến lúc cần chỉnh lý những tư liệu phỏng vấn về kỳ họp thường niên Chính Hiệp Trung Quốc. Trong quá trình này, Mẫn Linh phát hiện còn nhiều tiếng nói của các Ủy viên Chính Hiệp chưa kịp biên soạn thành tin, thành bài, trong bài blog này, Mẫn Linh xin nêu thêm một số điều sau đây:

Lòng tin

Mặc dù Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng từ kỳ họp thường niên Chính Hiệp năm nay, bất kể là Ủy viên Chính Hiệp giới kinh tế, giới nông nghiệp, giới văn hóa..., cụm từ mà Mẫn Linh nghe thấy nhiều nhất là cụm từ "lòng tin". Lòng tin đối với sự phát triển kinh tế của nhà nước, lờng tin đối với báo cáo công tác chính phủ. Các Ủy viên Chính Hiệp là những người có sự đóng góp to lớn trong các lĩnh vực, lòng tin của họ không còn nghi ngờ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người dân.

Tự do

Như phiên thảo luận mà Mẫn Linh đã viết trong bài blog hôm qua, bầu không khí bàn luận công việc nhà nước giữa các Ủy viên Chính Hiệp là thẳng thắn, tự do và chân thành. Ủy viên các giới chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm dăm ba chục người. Những người từng chứng kiến các phiên thảo luận rất dễ hòa nhập vào bầu không khí hoà mục, tự do đó. Những đề tài mà họ bàn luận cũng là những vấn đề xem xét tới lợi ích các mặt của người dân. Bất kể ai đi vào hội trường thảo luận đều tìm được đề tài liên quan đến cuộc sống của mình.

Ủy viên Chính Hiệp ấn tượng nhất

Ủy viên Dương Viêm Bình

Ủy viên Dương Viêm Bình: là một phụ nữ có tiếng nói dịu dàng, chỉ nhìn từ bề ngoài, không ai biết bà đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp Vân Nam. Sau khi kết thúc phỏng vấn, bà đã gọi Mẫn Linh một cách gần gũi là "con Linh".

Ủy viên Trương Hồng Vũ: "cô này, xem những dòng lưu bút đây." Khi phát hiện Mẫn Linh có một chiếc máy ảnh khá "chuyên nghiệp", ông bèn giới thiệu cho Mẫn Linh những dòng lưu bút mà ông thu thập được. Ông cho biết, ông thu thập những dòng lưu bút này là nhằm bảo vệ sông Hoàng Hà, con sông mẹ của người Trung Quốc.

Ủy viên Hạ Khánh Hữu: giáo sư của một trường đại học ở Trùng Khánh. Khi đề cập tới vấn đề việc làm của sinh viên, ông hơi "to tiếng". Không cần mi-crô đã đủ để cho mọi người tại hiện trường nghe rõ tiếng ông.

Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lưu Trúc Mai

Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lưu Trúc Mai: Trong phiên thảo luận báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, bà Lưu Trúc Mai thay mặt Toà án nhân dân tối cáo dự thính phiên thảo luận. Khi các Ủy viên Chính Hiệp chất vấn về tính liêm khiết của các cán bộ tư pháp, bà đã kể về câu chuyện của bạn đồng nghiệp bị ung thư nhưng lại không có tiền để mua thuốc bổ, bà vừa kể vừa rơi nước mắt, các Ủy viên Chính Hiệp có mặt đều hết sức cảm động vì sự đóng góp của các cán bộ tư pháp.

Người gác cửa không rõ họ tên: Không cho Mẫn Linh vào hội trường với lý do là bức ảnh trên thẻ phóng viên không giống Mẫn Linh, đến khi Mẫn Linh bỏ kính cận ra, anh ấy bỗng thốt lên một tiếng ngạc nhiên: Ồ, đúng rồi, mời chị vào.

...

Ngày mai sẽ bế mạc kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, công việc của Mẫn Linh cũng như các Ủy viên Chính Hiệp, vẫn đang tiếp tục.