Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôi đã chứng kiến một phiên thảo luận nhóm Ủy viên Chính Hiệp diễn ra "gay gắt"
   2009-03-11 16:47:12    cri

Phiên họp nhóm Ủy viên Chính Hiệp diễn ra thế nào? Trong thời gian đưa tin về "hai kỳ họp", Mẫn Linh có dịp chứng kiến một phiên thảo luận diễn ra "gay gắt".

Thường thường phiên thảo luận buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ. Các Ủy viên Chính Hiệp ngồi đối diện với nhau, lần lượt phát biểu, đưa ra quan điểm của mình đối với công tác chính phủ trên cơ sở điều tra khảo sát thực tế. Các quan điểm của họ thường tập trung vào những vấn đề bất cập trong công tác chính phủ để góp ý cho chính phủ cải tiến công tác, phát huy vai trò tham gia chính trị, giám sát dân chủ của mình.

Đúng 9 giờ, phiên thảo luận chính thức bắt đầu, các Ủy viên Chính Hiệp trình bày quan điểm của mình một cách sôi nổi từ đề tài "Luật an toàn vệ sinh thực phẩm" đến đầu tư khoa học kỹ thuật, từ trợ cấp nông nghiệp đến khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Lúc này, câu hỏi của một Ủy viên đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm này. Ủy viên này hỏi: Tôi xin hỏi quý vị ở đây, các đồng chí có biện pháp cụ thể và thiết thực gì để thúc đẩy việc làm của sinh viên. Bởi vì, trước khi tôi lên đường đến Bắc Kinh tham gia kỳ họp thường niên này, nhiều đồng chí cán bộ có nhắc nhở tôi phải làm rõ vấn đề. Ngay sau khi Ủy viên này đưa ra câu hỏi, các Ủy viên khác tới tấp đưa ra ý kiến của mình để góp ý cho giải quyết vấn đề này. Có một số Ủy viên kiến nghị cải tổ quy chế giáo dục, một số Ủy viên kiến nghị thay đổi quan niệm của phụ huynh và sinh viên v.v. Trong quá trình thảo luận, một số Ủy viên gần như đã "to tiếng", một số thì vừa nói vừa khoa chân múa tay, rất "gay gắt" khi trình bày quan điểm của mình.

Cho dù chưa biết biện pháp của các Ủy viên đưa ra sẽ được thực hiện đến đâu, nhưng Mẫn Linh đã cảm nhận được sự chân thành của họ. Họ "gay gắt" là vì vấn đề việc làm của sinh viên bức xúc hiện nay, họ "khoa chân múa tay" là vì muốn cố gắng trình bày rõ biện pháp của mình, họ gần như "to tiếng" là vì tiếng nói của họ thay mặt cho nhân dân. Mọi người có một mục tiêu chung là tìm ra giải pháp cho vấn đề này, giảm bớt mối lo của người dân. Đây chỉ là một trong hàng trăm phiên thảo luận trong thời gian diễn ra "hai kỳ họp" Trung Quốc, tình hình thảo luận này là tình hình cá biệt, nhưng lại là tình hình chung. Trong thời gian diễn ra "hai kỳ họp", các Đại biểu Quốc hội và các Ủy viên Chính Hiệp chính là thông qua hình thức thảo luận này để hiệp thương chính trị. Chúng tôi hy vọng các phiên thảo luận càng quyết liệt càng tốt. Đối với một nước có 1,3 tỷ dân, chúng tôi càng cần nhiều phiên thảo luận như vậy, không những trong thời gian diễn ra "hai kỳ họp", mà trong công tác của các cấp chính quyền địa phương, cơ sở, thậm chí cơ quan, đơn vị, nhà trường...Mọi người hãy đứng ra phát biểu và tham gia thảo luận!